Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển vắng- Minh Triết

Biển vắng


BIỂN VẮNG

Người rời xa phố nhỏ
Mang giá rét mùa đông
Một khoảng trống mênh mông
Đường xưa càng thầm lặng

Chiều về trên biển vắng
Cơn sóng vỗ rì rào
Bọt trắng xóa tung cao
Tâm hồn đang rạo rực

Tình yêu vừa đánh thức
Bao thăng trầm đã qua
Thời gian cũng nhạt nhòa
Mà tim sao đau nhói

Tự nhủ lòng muốn hỏi
Em! Biền biệt tha phương
Còn lưu luyến nhớ thương
Vùng trời kỷ niệm ấy?

Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian