Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Quê hương- LangthangBNN

Quê hương


QUÊ HƯƠNG

ngày ấy tôi vừa qua tuổi dại
ngập ngừng đi với Mẹ đến trường
quê hương ấp ủ ngày thơ ấu
dịu dàng như mây ngủ trên nương

quê tôi xưa chưa có nhà cao
phố nhỏ buồn tênh đợi nắng vào
sông quê tắm mát mùa nắng cháy
mơn man triền sóng nước lao xao

ngày ấy trường xưa mái rêu phong
loang lổ tường vôi ửng nắng hồng
trong sáng đơn sơ màu áo trắng
rợp mát sân trường bóng lá xanh

ngày ấy tôi vừa biết vấn vương
bóng hình ai nhớ nhớ thương thương
sông xưa trường cũ là Em đó
ánh mắt Em nhìn mắt quê hương
*
thời gian qua mấy cuộc bể dâu
tha thẩn rong chơi xa cuối địa cầu
chợt nghe đồng vọng mùa lưu bút
muôn trùng thông điệp đến tìm nhau...

                 LtBNN
    Kontum1984- Sydney2017

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian