Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hoài niệm & Về bến sông- Minh Triết

HOÀI NIỆM

Anh đến một chiều nắng đã phai
Nhà em đóng cửa lẫn then cài
Vườn hoang trống trải đôi cành liễu
Ngõ vắng tiêu điều mấy chậu mai
Nhớ ngẩn mong chờ từng tháng rộng
Lo âu thổn thức suốt năm dài
Mơ màng ánh mắt bờ môi ấy
Quyến rủ thơm nồng tóc xỏa vai.



 VÊ BẾN SÔNG

Trở lại ngày nao ở bến sông
Mây trôi gió cuộn nước bềnh bồng
Con thuyền tấp nập bên bờ bắc
Lữ khách ồn ào cạnh cửa đông
Nỗi nhớ mơ màng ghi tạc dạ
Niềm thương ấp ủ kin trong lòng
Sao rơi lấp lánh đêm huyền ảo
Tỏa ngát hương nồng lọn tóc cong.

             Minh Triết


COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian