Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hoàng hôn trên biển- Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nguyên Tú - Ca sĩ: Diệu Hiền

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN 
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Nguyên Tú
- Ca sĩ: Diệu Hiền




HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN

Chiều rơi... mây trời lãng đãng...
Cho ai nhung nhớ chiều vàng hôm nao
Tình ơi vẫn thế dạt dào
Lòng nghe hiu quạnh làm sao quên người?

Biển xanh chiều ấy gió lặng yên
Nắng hồng hơi ấm nụ hôn yêu
Ngày ấy sẽ còn trong tim mãi
Biển đẹp em hiền chúc bình yên....

Xa xa thuyền buồm căng đón gió
Chân trời mờ ảo nắng hồng phai
Biển thẫm trời đêm đèn lấp ló
Chia tay thầm lặng dấu chim bay...

Từ đâu sóng đến lại về đâu?
Nắng phai chiều tím để ai sầu
Lang thang hạt cát dưới đôi chân
Bọt trắng nước xanh sóng bạc đầu

Còn đâu ngày tháng bên nhau
Đợi con sóng vỗ chở đau về nguồn
Hoàng hôn biển tím gợi buồn
Đôi môi mắt ướt giọt tuôn nhớ người!

Sóng vào sóng lại ra khơi
Cuốn theo tình nhớ xa người hôm nao
Chiều nay biển tím gió cao
Bóng ai đứng lặng biết bao nỗi sầu

Một mình trên lối đi về
Tình ơi! vẫn nhớ lời thề vẫn đây
Ngậm ngùi biển sóng chiều nay
Cô đơn mắt ướt, mưa? hay...giọt sầu?


Nguyên Tú

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian