Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giặt lụa bên hồ, Còn tuổi nào cho nhau- Lệ Hoa Trần



CÒN TUỔI NÀO CHO NHAU

Còn tuổi nào cho nhau
Khi mùa hè vội vã
Mang phượng hồng đi xa
Về phương trời xa tít

Chỉ còn lại mùa thu
Bóng sương mờ mù mịt
Lá rơi vàng kín mít
Lác đác giọt mưa đêm

Ta, một đời lênh đênh
Cách xa, từng khoảng trống
Thời gian mãi chất chồng
Phủ lấp những ngày vui

Anh ! ... tuổi nào cho tôi ?
Tôi !....tuổi nào cho anh ?
Chỉ còn chăng lá úa
Và, cuộc tình mong manh.

    Lệ Hoa Trần (21-08-2017)



GIẶT LỤA BÊN HỒ

Nhìn em, tôi dựa cây dừa
Thấy tôi, em cứ cầu cưa chẳng về
Hỏi em? Giả bộ miệng trề
Liếc tôi, như bảo đừng về nha anh

Trời trưa nắng đẹp vàng hanh
Bên em tí nữa cho tình gần thêm
Ừ! Thì mới đứng gần bên
Bao giờ lụa sạch thì anh mới rời

Từ..... từ đừng vội áo tơi
Chỉ, tơ hai nẻo mẹ thời để yên
Bên em dù xế, hoàng hôn
Sen hồ thiếp ngủ, trăng lên cũng chờ.


Lệ Hoa Trần (19-08-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian