Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xem phim cao bồi Viễn Đông, mà chán quá !- ST

XEM PHIM CAO BỒI VIỄN ĐÔNG, MÀ CHÁN QUÁ…

    Nói thiệt với các bạn là hồi xưa tui rất mê phim cao bồi viễn tây của Mẽo. Hồi hộp nhứt là mấy màn đấu súng: cứ mâu thuẩn là thách đấu, nhờ ai đó đứng ra hô: 1,2,3: bùm! Thế là xong. Ngó vậy mà cao thượng, sòng phẳng; chưa thấy trường hợp nào ăn gian chưa đếm đến ba mà rút súng bắn trước bao giờ.
    (…)


Xem phim cao bồi Viễn Đông

      Máu cao bồi viễn du vốn đã ăn sâu vào từng thớ thịt, nên sau khi chinh phục miền Viễn Tây lập nên xứ sở cờ hoa, chú cao bồi Mẽo lại lang thang trên khắp thế giới… Cuối năm 2015, ngang qua vùng quần đảo TS ở biển Đông, chú bổng thấy có mấy cái đảo lạ ngáng ngang đường đi. Quái nhỉ, mấy chục năm trước từng qua lại nơi này, có thấy đâu? Vùng này làm gì có động đất để lòng biển trồi lên thành đảo? Tra cứu dữ liệu vệ tinh, chú phát hiện ra có thằng hì hục hốt cát đắp lên bãi cạn thành một lúc mấy cái đảo, lại cắm thêm biển báo cấm qua lại, dấu còn mới tinh. Hỏi thằng nhóc Vina, thằng Vina mếu máo:

      - Cái đó của em, dưng mà thằng Tung Của nó ỷ mạnh, nó chiếm rồi nó bồi đắp zậy đó. Em có la: phản đối, cực lực phản đối… mà hỏng ăn thua.

      Chú cao bồi Mẽo vô cùng ngạc nhiên:
     - Ủa chứ ... lâu nay nghe nói chú mày với nó là anh em chí rận gì đó mà?

     - Thì cũng có, là như vầy: Hồi xưa sư phụ em với sư phụ nó là huynh đệ đồng môn cùng học chung với Tổ sư Mạc Lễ tiên sinh. Tổ sư lúc nào cũng dạy anh em "không nhà" thì phải thương yêu nhau, nhưng khổ cái ai cũng có nhà- đã có nhà lại muốn có thêm tý vườn, muốn có thêm tý vườn thì phải lấn qua hàng xóm chứ lấy đâu ra? Xui xẻo cho em lại là hàng xóm của nó nên mới lãnh đủ. Nhỏ con ốm yếu như em nó muốn bợp tai, đá đít lúc nào chả được. Đúng là thằng anh chí rận khốn nạn mà, hic...hic...

      Chú cao bồi Mẽo bực tức chửi thề:
     - Fuck ba đời con mom nó chứ. Ta đây đếch thèm quan tâm đến mấy cái đảo con con làm gì, nhưng còn đường đi... đâu phải của riêng thằng nào? Để đó ta hỏi xem sao.

      Chú cao bồi Mẽo liền hỏi thằng Tung Của sao chơi kỳ zậy, không ngờ thằng này ngang ngược tuyên bố: Tao thích thì tao bồi đắp, cấm đếch cho thằng nào qua lại luôn. Lạng quạng tao bắn chết mẹ ráng chịu (!?). Ái cha cha, đang tức vì cái đường đi chung bổng dưng bị chặn, chẳng lẽ chịu mất mặt cao bồi; chú cao bồi Mẽo liền thách đấu: Nào thì chơi …1,2,…

      Nói xong chú liền phi ngựa- í lộn; cưỡi soái hạm USS Lassen chạy lòng vòng quanh mấy cái đảo nhân tạọ, chấp luôn thằng Tung Của đối mặt hô trước: ...3 là bùm liền. Nhưng rốt cuộc thằng Tung Của chỉ dám cho mỗi một cái tàu chiến bé tý chạy theo bám đít- y như mấy đứa con nít ngày xưa chạy theo xe tải ngửi xem khói xe có mùi gì vậy- vừa chạy vừa la: cực lực, cực lực phản đối...( câu này nghe quen quen, hình như chôm của thằng nhóc Vina thì phải ?!?). Chú cao bồi Mẽo cười khì: À, té ra mày chỉ ỷ mạnh hiếp yếu thôi mà, he he…

     Đùa tý với thằng Tung Của xong, đang giơ tay định "good bye" thằng Vina thì chuông di động chợt réo inh ỏi. Chú cao bồi Mẽo rút vội cái B-phone ma-dê in Vina đời đầu ra: - À lô, so-rờ-ry ai vậy? Là đệ Hàn xẻng hả? Không nghe rỏ hả? Đợi tý đại ca chỉnh to micrô, mới lấy cái B-phone xài chưa quen. Sao? Thằng cu Ủn lại đòi quăng mấy trái hột nhưn cho đệ bể mặt luôn hả? Căng lắm hả? Cái thằng quen thói láo toét! Cứ yên tâm đã có đại ca lo liệu. Ừ...ừ, nhớ phải hết sức cẩn thận, đại ca sẽ đến ngay. Vậy nhé!

     Rồi chú vội quay sang thằng Vina chào tạm biệt, không quên dặn thêm:
    - Lần này ta chỉ đùa tý, xem thử thằng Tung Của xử sự ra sao. Nếu nó còn gây sự, chú mày cứ nhắc, ta hẳn mang luôn cái hàng không mẫu hạm to nhứt, mới nhứt ghé vô nhà chú mày thăm chơi cho nó biết mặt; tiện thể nâng đời cái B-phone luôn. Thôi bye nhé !

    Chú cao bồi Mẽo đi rồi, hàng xóm nghe chuyện lũ lượt kéo qua hỏi thăm, thằng Vina cứ im re, ai nói ra nói vào gì cũng mặc kệ. Mà cũng chẳng trách em nó làm gì, bởi sống lâu bên cái thằng hàng xóm xấu bụng Tung Của, em nó thừa hiểu mọi việc không đơn giản (như Mẽo đang giỡn) vậy đâu. Chú cao bồi Mẽo coi vậy chứ còn xanh non (ngây thơ) lắm, cứ tưởng thằng Tung Của anh hùng mã thượng nên thách đấu tay đôi; đâu biết gặp thằng du côn chính hiệu, nó rình rình đâm lén cho một nhát sau lưng thì bỏ mẹ…


      TB: Chuyện này cũ mèm rồi, nhưng mới đây nhân có sự kiện B-phone 2 ra mắt, rồi Việt-Mỹ nhất trí sang năm Mỹ sẽ đưa hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan sang thăm VN nên dân làng LăkKonKu mới nhắc lại ...
ST

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous19/8/17

    Rất hay, thú vị nhưng không kém phần thâm thúy. Xin cám ơn tác giả

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian