Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện lếu láo: Quyền lực là thứ chi chi?- ST

CHUYỆN LẾU LÁO: QUYỀN LỰC LÀ THỨ CHI CHI?

     Sáng nay ngồi uống café quẹt ( vừa uống vừa quẹt màn hình smartphone lướt web), bổng nghe tiếng anh bạn thở dài:

    - Quyền lực là thứ chi chi???

     Cả bàn: ?!?

     - Tui mới đọc mấy bài báo bàn về chuyện “nhốt quyền lực”. Search bác Gồ thì bác bảo“quyền lực là khả năng áp đặt ý chí của một cá nhân với các cá nhân khác, tác động đến khả năng động viên các nguồn lực để đạt được mục đích của cá nhân áp đặt ý chí đó” (Max Weber). Vậy nhốt quyền lực là nhốt thứ gì? Nhốt ý chí, hay nhốt người ? Nhốt ai, ai nhốt???

     - Bậy nà. Ý chí làm sao nhốt. Còn nhốt người ai đi nhốt vào lồng?

     - Phải đó. Người trần mắt thịt thì nhốt vào tù. Siêu nhơn như Tôn Ngộ Không thì nhốt đè dưới Ngũ hành sơn rồi ém xì bùa. Hoặc như mấy ông thần Ả rập thì nhốt vào bình rượu, họng đèn dầu rồi nút lại. Ai lại nhốt vào lồng?

     - Mấy ông cứ lý sự theo sách vở thì hiểu sao được thâm ý các cụ. Đã gọi là nhốt vào lồng thì đây là thứ có cánh!

     -???

     - Chứ gì nữa? Người nhốt vào tù. Chó với heo nhốt vào rọ. Còn nhốt vào lồng đương nhiên không phải thứ là tầm thường, phải là thứ có cánh. Mà thứ đã có cánh thì chắc chắn phải có lông…

     - “Diễm xưa” rồi ông ơi, câu sau của ông lại là thứ có lông chưa chắc đã có cánh chứ gì ???

    - Thì... đùa tý cho dzui. Thực tế quyền lực cũng giống như quỷ dữ thôi mà. Chỉ cần nhốt nó lại, nhốt đúng chổ cần nhốt là có ngay thiên đàng...

     -???

     - Này nhé: Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, vốn là linh mục- sau này cởi áo dòng đàng hoàng tạm biệt Chúa để đi lấy vợ- từng nói thế này: Giữa hai chân người đàn ông là một con quỷ dữ, giữa hai chân người đàn bà là cái địa ngục. Đem nhốt con quỷ dữ vào địa ngục, sẽ lập tức thấy ngay thiên đàng.

     - wow !?!
     -  !?!

Quyền lực là thứ chi chi
     -  ...

     Té ra lâu nay ta cứ loay hoay mò mẫm xây dựng thiên đàng mãi chẳng thấy đâu; giờ mới phát hiện ra: muốn có thiên đàng chỉ cần nhốt ngay cái cần nhốt vào đúng chỗ cần nhốt, hic hic…


ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian