Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mãi em là trang giáo án- Hương Ngọc

Mãi em là trang giáo án


MÃI EM LÀ TRANG GIÁO ÁN

Bài học đầu đời gieo vào lòng con trẻ
Trời xanh hơn và nắng cũng vàng hơn
Cánh cò bay xa từ ca dao của mẹ
Lúa đồng non tơ gió vỗ rập rờn
Trang giáo án em chuốt ngời con chữ
Có lũy tre làng vời vợi quê hương
Có dòng sông bên bồi bên lở
Có người đi xa luôn vẹn câu thề
Trang giáo án cho em say mê
Gởi đời, gởi hồn, gởi nghề vô đó
Gởi cả buồn vui với đàn em nhỏ
Hơi thở trẻ thơ thơm đến nồng nàn
Ngày nắng gắt, đêm lạnh cóng đầu đông
Em mãi gom nhặt từng câu từng chữ
Đám học trò hồn nhiên vô tư lự
Cho em quên bao vất vả đời thường
Con số 1, 2... cũng biết nói thì thầm
Từ tình em trao tình thầy cô giáo
Như cánh chim vượt ngàn trùng giông bão
Em mang về chút ngọt ấm, bình yên
Dẫu mai sau đời có đổi trăm chiều
Trang giáo án và em mãi vẫn còn thân thiết nhất
Người ơi! Dẫu xuôi ngược trên nẻo đường xa thẳm
Rất giản đơn, từ trang giáo án em cầm

                 Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian