Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về thăm trường cũ- Ngô Quang Diệp

Về thăm trường cũ


VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

Một sớm tôi về thăm trường cũ
Ngậm ngùi nghe thương nhớ chảy qua tim
Từ bao năm ký ức đã lắng chìm
Nay trở lại như ngày nao sôi nổi

Thời gian trôi dấu tích cũng phai rồi
Dãy trường cũ sau hàng cây phượng vỹ
Màu sơn vôi năm nào thành cũ kỹ
Cánh cổng trường han rỉ đứng chơi vơi

Hàng me này chiều xưa ai đứng đợi
Dưới nắng chiều lưu luyến lá me bay
Xưa tôi từng uống cạn những chiều say
Men tình ái đong đầy trong đáy mắt

Nắng phai rồi chiều rơi buồn hiu hắt
Gió tung bay tà áo trắng thân thương
Trời chợt nắng chợt mưa thu lá rụng
Sân trường vàng kỷ niệm buổi chia tay

Trên dãy bàn còn đọng những vân tay
Cầm dao khắc, ghi mảnh tình thơ dại
Ngày khôn lớn xa trường tôi nhớ mãi
Kỷ niệm xưa của lứa tuổi học trò

Mà đường đời lắm khúc khuỷu quanh co
Kẻ thành đạt người thì nhiều gian khổ
Bước xuống cuộc đời vào trường giông tố
Chút lợi danh làm gian khổ bao người

Trên đường đời tất tả ngược xuôi
Còn mấy ai nhớ lớp nhớ mái trường
Nhớ bạn bè thầy cô giáo yêu thương
Nhớ kỷ niệm của một thời đi học

Đời học sinh là trăng vàng tuổi ngọc
Kỷ niệm xưa giờ chìm khuất nơi nào
Về thăm trường lòng tôi cứ nao nao
Thương dĩ vãng của một thời xa, xa mãi


                Vĩnh Long, 4/2012

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian