Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bão dông- Thơ & nhạc: Mai Hoài Thu- Ca sĩ: Đông Nguyễn

BÃO DÔNG 
- Thơ & nhạc: Mai Hoài Thu
- Ca sĩ: Đông Nguyễn


BÃO DÔNG

Đêm về, cô đơn lạc loài bóng tối
Dấu yêu nào làm phai nhạt bờ môi ?
Không còn ai trên đường đời nghiệt ngã,
Kỷ niệm tàn theo bọt nước phôi pha...

Đêm mịt mùng chìm khuất chốn mờ xa,
Ân tình nhạt nhòa, tan theo mây khói,
Đắng cay lỡ làng, người ơi gian dối,
Giọt lệ tình ướt đẫm gối ăn năn...

Từng ngày qua, tóc muộn phiền bạc trắng,
Năm tháng mỏi mòn, một kiếp dở dang,
Đường trần gian mịt mờ trầm tĩnh,
Chúa ngậm ngùi, Phật cũng lặng thinh...

Mây gió khóc than, hàng cây rũ bóng,
Cơn lũ tình, sóng cuồng nộ bão dông,
Chẳng còn ai giữa cõi vắng hư không,
Đêm hấp hối, lòng sầu đau lạnh lẽo...

Vầng trăng vỡ tan, muôn trùng vạn nẻo,
Xót xa nhiều, tim tội lỗi vương mang,
Tình là gì ? Sao đời lắm trái ngang!
Mộng là gì ? Sao hồn cứ lang thang...

   
San Jose, tháng 02/20/2012
             Mai Hoài Thu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian