Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trăng và em- Hương Ngọc

Trăng và em


TRĂNG VÀ EM

Chút hương sắc sóng sánh vàng mát rượi
Anh rót đầy chạm ngõ si mê
Em thả câu thơ tìm bến chiều có muộn
Xuân vịn cầu trăng tha thiết câu thề

Em vịn tuổi tìm lại thời nông nổi
Trăng nguyên sơ ngơ ngác nhả thêm vàng
Hai đứa thẹn, nép vào nhau bối rối
Để tóc trắng đầu ôm nỗi nhớ mênh mang

Em vịn gió vương mềm câu hát cũ
Đêm nguyên tiêu mây lơi lả không về
Se duyên bút, đếm sương rơi ngoài ngõ
Trăng ngó em cười, ngây ngất tình quê.

                   Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian