Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tết nhớ Mẹ- Nhạc: Mai Hoài Thu, thơ: Nguyễn Hải Long, Ca sĩ: Đông Nguyễn

TẾT NHỚ MẸ
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Nguyễn Hải Long
- Ca sĩ Đông Nguyễn



TẾT QUÊ NGƯỜI

Quê người ngọn khói quanh nương lúa
Với tấm tình ta quyện bốn mùa
Mẹ còn hơi thở trong vườn cũ
Thấp thoáng đồi hoang bóng cha về


Ngàn dặm dấu chân bên trời cũ
Heo hút lòng ta ngọn bắc phong
Chim Việt ngựa Hồ còn quanh quẩn
Chơi vơi mấy độ cõi long đong


Quê người nhớ Tết buồn đứt ruột
Xác mai vàng úa rụng quanh đời
Ánh lửa tàn đông soi bếp cũ
Một mảnh tình quê vẫn sáng ngời


Còn đâu hình bóng mùa dĩ vãng
Che khuất núi sông đã mấy tầng
Lòng ta nhu suối quanh năm chảy
Về chốn cố hương cõi mịt mùng .

           
Nguyễn Hải Long

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian