Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bước Xuân- Hoa Nguyên

BƯỚC XUÂN

Chiếc xà lan với năm ba bạn nhỏ
Dĩa thèo lèo, tép nhang, ba chung trà
Chú cháu mình tiễn ông Táo về Trời
Gío đồng nội còn đậm mùi rơm rạ

Chút nghi ngút làn trầm thơm bay lã
Chút mùi hương say dịu tỏa sương đồng
Bên bếp ấm tàn tro chiều lạc xứ
Sương lam chiều hòa quyện khói liêu đông

Tết chẳng có gì, bộn bề thiếu đủ
Con khô đuối đen chai rượu giao thừa
Men Phú Lễ nồng cay tình năm cũ
Cái lạnh đêm xuân gió rít giao mùa

Âm vọng quanh ta tiếng chuông lễ Phật
Đám rau rừng thay thế nhớ dưa hành
Cây mai rừng rụng lá đâu ai lặt
Có nơi nào chơi giả bánh chưng xanh


Bước Xuân
Hàng me lá nhỏ tung tăng đám nhỏ
Trêu với xuân say đắm chút hoa cành
Đôi chân đất nụ cười tươi bao đỏ
Nhịp rừng ơi! phơi phới tuổi thơ xanh

Lá trụi cành chiều hăm ba tháng chạp
Cánh đồng trống, gió lộng, lúa gặt xong
Ở đây còn lại con đường cuối giáp
Con kênh êm êm theo nước lớn ròng

Ở nơi xa vùng quê buồn muôn thuở
Nên mùi xuân tô điểm thật yên bình
Chim muông về ríu rít thay họp chợ
Hồn âm ba lay động khúc xuân tình

Năm tháng đi qua cuộc đời gió bụị
Chiếc lều phai theo tháng cũ năm tàn
Con đường gian nan tôi ngày tháng vội
Cuối năm dàn trải đóa xuân dịu dàng

Ngập ngừng quê đón xuân sang
Đường loe hoe đóa mai vàng góc xuân
Âm thầm tống cựu nghinh tân
Chia cùng chén rượu dưới tàng me thưa
Đêm ba mươi đợi giao thừa
Mười hai tháng cũ đếm vừa bước qua...


Hoa Nguyên

Bước Xuân

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian