Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đông còn níu lại- Hà An

Đông còn níu lại-


ĐÔNG CÒN NÍU LẠI

Mùa như sông suối chảy xuôi dòng
Rừng cây rồi thay lá đơm bông
Giá lạnh dần trở nên nồng ấm
Trong gió đông- xuân đến âm thầm

Em chưa về, đông còn quanh quẩn
Sỏi đá hờn, buốt giá đôi chân
Niềm vui còn tìm hang trú ẩn
Để nỗi buồn thơ thẩn ngoài sân

Đông còn đợi- chờ em kịp tới
Để xua đi mây xám bầu trời
Cho băng tan- đất xanh cỏ mới
Vời vợi non cao- vỗ cánh chim về

Người đi xa- tôi giữ cơn mê
Giữa đêm thâu- giấc ngủ bộn bề
Cú kêu đông, nỗi lòng tê tái
Sao tình đời mau chóng nhạt phai

Đông hãy đi, thôi đừng niu lại
Qua mau mau hỡi tháng mười hai
Người ơi về- bờ vai chờ đợi
Nghe ấm lòng hơi thở từ môi


          HÀ AN (12- 2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian