Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trả lại em thời áo trắng- Ngô Quang Diệp

Trả lại em thời áo trắng

TRẢ LẠI EM THỜI ÁO TRẮNG
(Tặng cháu Bích Toàn)

Trả lại em thở học trò mơ mộng
Góc sân trường bờ liễu gió nghiêng nghiêng
Tuổi học trò là tuổi ngọc thần tiên
Chiều mưa đổ mái hiên trường đứng đợi

Trả lại em thời tuổi xuân phơi phới
Chiều xuống rồi em đứng đợi chờ ai ?
Cặp nghiêng ôm phơ phất tà áo dài
Đôi mắt ướt sau làn mi sầu mộng

Trả lại em khoảng trời xanh lồng lộng
Chắp ước mơ bay bổng cánh mây chiều
Tuổi học trò, em nhỉ-thật đáng yêu
Giờ đã mất biết đâu mình tìm lại !

Trả lại em con đường tình xa ngái
Tan trường về ta chậm rãi bên nhau
Gió thu đưa nhè nhẹ bóng ngàn lau
Mình tha thẫn dưới trời chiều bãng lãng

Trả lại em khúc tình ca lãng mạn
Buổi lên trường còn mang máng trong tôi
Mái trường yêu giờ đã đổi tên rồi
Bao kỷ niệm chôn sâu vào dĩ vãng

Và nỗi nhớ trong tôi hoài lai láng
Ôi! Ngày xưa thời áo trắng thư sinh


         Ngô Quang Diệp- 2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian