Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tìm lại tuổi thơ tôi- Phan Lan Hương

TÌM LẠI TUỔI THƠ TÔI

Quê hương tôi
có dòng sông
nước lững lờ xuôi chảy
một thời chăn trâu cắt cỏ
quần xắn gối lội sông

Quê hương tôi
có cánh đồng
nắng vàng ươm rót mật
đêm trăng sáng
gàu sòng ai tát nước
câu hò ngân nga
Tìm lại tuổi thơ tôi-

Quê hương tôi
có mái nhà
ngai ngái mùi bùn non
rạ mới
con sông quê
bên bồi bên lỡ
thương biết mấy cho vừa

Nay trở về
tìm lại tuổi thơ xưa
nghe lòng mình trẻ lại
dẫu biết thời gian
không chờ không đợi
vẫn nồng nàn
hai tiếng gọi quê hương.

     Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian