Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đón đông- Hà An

Đón đông


ĐÓN ĐÔNG

Dang tay vòng hứng cơn gió rét
Hàng cây xanh thở những khói sương
Em là đông- ngàn sao lấp lánh
Bao la bay khắp khoảng trời xanh

Đừng rên khẻ vì sao chớm lạnh
Vì em về ngơ ngác nơi anh
Và bên nhau nồng thơm củi cháy
Vầng trán êm. ấm bởi tay ai

Anh sẽ không thấy lòng tê tái
Em như sông tải những mùa thương
Có xuân, hạ, cùng lá thu vương
Đông quàng khăn ai bước đến trường

Xin đón đông đi về phố cũ
Ru cho em say giấc ngủ vùi
Sớm thức dậy vui đồng hoa cải
Hạt nắng rơi vương vãi trên vai

Aó xưa tặng chắc giờ phai bạc
Vẫn mặc vào dào dạt tình ai
Đón đông về bên thềm hoang vắng
Thầm lặng trăng soi bỗng xôn xao

         HÀ AN ( 11-2016 )

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian