Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngẫn ngơ thu lại về- Nhạc: Mai Hoài Thu- Thơ: Khưu Trí Dư- Ca sĩ: Ngọc Quy

NGẨN NGƠ THU LẠI VỀ
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Khưu Trí Dư
- Ca sĩ: Ngọc Quy



NGẪN NGƠ THU LẠI VỀ

Em rót nắng đón thu bên khung cửa
Nhặt gió chiều ...trong chiếc lá thu bay
Đêm thu lạnh lòng buồn mơ thao thức
Giọt sương thu, bao phủ ánh trăng mờ

Ngày thu lạnh dáng thu như cỏ úa
Mây thu sầu giăng khắp lối mây bay
Thu hiu quạnh bên dòng đời cô quạnh
Sợi mưa buồn nhớ mãi một dòng sông

Mưa thu ướt đẫm một lần tiễn biệt
Lá thu rơi che gót dấu chân người
Đêm thu lạnh xin thu đừng giá rét
Để thu nàythêm lạnh những đam mê

Hạ chưa sang thu vội về trước ngõ
Lá úa tàn gió thổi nhẹ nhẹ bay
Thu lại đến để hồn thu héo hắt
Sắc nắng vàng ngẫn ngơ thu lại về

       
Khưu Trí Dư 9-2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian