Pleiku, mặt trời và em- Huy Uyên
PLEIKU, MẶT TRỜI VÀ EM
Phía ngọn đồi và con dốc nhỏ
Pleiku màu khói sương tan
Đâu đây lời ru của gió .
Ngập ngừng xa em hơi thở
Thân-thể bò quanh mặt trời
Băng bó vội vàng vết thương của đất
Lừa dối chi em cuộc tình tôi .
Cuối đường khép kín nhà người
Em theo về mùa hạ cũ
Chút nắng bỏ lại bên kia đồi
Những đám mưa tan nỗi nhớ .
Xa cách bến bờ chiều xuống
Bao năm từ buổi em đi
Lệ người sân ga đưa tiễn
Tôi làm đám tang tôi
quên mối tình si .
Huy Uyên
Pleiku màu khói sương tan
Đâu đây lời ru của gió .
Ngập ngừng xa em hơi thở
Thân-thể bò quanh mặt trời
Băng bó vội vàng vết thương của đất
Lừa dối chi em cuộc tình tôi .
Cuối đường khép kín nhà người
Em theo về mùa hạ cũ
Chút nắng bỏ lại bên kia đồi
Những đám mưa tan nỗi nhớ .
Xa cách bến bờ chiều xuống
Bao năm từ buổi em đi
Lệ người sân ga đưa tiễn
Tôi làm đám tang tôi
quên mối tình si .
Huy Uyên
