Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cô hàng xóm- Nguyễn Vĩnh Bảo

Cô hàng xóm


CÔ HÀNG XÓM

Nhà em ở sát cạnh nhà tôi
Duyên số làm sao chẳng mỉm cười
Lúc nhỏ chơi chung thân thiết lắm
Lớn lên cách biệt giận nhau hoài
Ngày ngày trộm ngắm đường eo thắt
Tối tối nhìn qua bóng áo dài
Quen mấy mươi năm không dám ngỏ
Đến khi họ cưới mộng tàn phai!

  Nguyễn Vĩnh Bảo (22/7/2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian