Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vì em- Hà An

Vì em


 VÌ EM

Anh ngồi sửa lại bậc thềm
Để em lên xuống êm đềm thong dong
Ngoài song lau kính cho trong
Để em nhìn thấy nụ hồng cánh bung
Trước cổng treo chiếc chuông rung
Gọi em ra ngõ tương phùng tình quân
Làm giàn đỡ bụi tầm xuân
Mát che em ngủ dưới sân nồng nàn
Đóng quai guốc đứt em mang
Để vui nghe tiếng vang vang trước nhà
Nồi khoai hương khói tỏa ra
Vội cầm- gặp nóng suýt soa môi tròn
Ôỉ , xoài miệng cắn sao dòn
Khổ thân anh phải mỏi mòn trèo leo

Giản đơn cuộc sống quê nghèo
Em không cam chịu chạy theo sang giàu
Anh ở lại với niềm đau
Chiều chiều uống rượu tiêu sầu nhớ ai...


              Hà An ( 6-2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian