Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình bạn- Nguyễn Vĩnh Bảo

TÌNH BẠN
(Cảm tác theo bài MẸ ƠI!
của tác giả Xuân Môn Kon Tum)

Tình bạn-Xa nhau đã mấy năm rồi?
Người Nam kẻ Bắc một thời đi đâu
Chia tay thời ấy buồn đau
Mỗi lần nhắc đến nhớ làu ngày sinh
Bạn tôi trung hiếu nghĩa tình
Trao thương gửi nhớ bóng hình liêu xiêu
Đường quê gắn bó mỗi chiều
Trong mơ gọi bạn bao nhiêu đêm chờ
Bữa ăn đắng ngắt để thừa
Đôi khi nhớ bạn vật vờ bóng đen
Đổ dầu cho sáng ngọn đèn
Để tôi tìm bạn mỏi mòn nơi đâu
Gần ba mươi mấy năm sau
Câu thơ chắp nối nhịp cầu cỏn con!
Bây giờ đã hết héo hon
Niềm vui trở lại vuông tròn đầy vơi
Cùng nhau chia bớt gánh đời
Câu thơ vun đắp thay lời trách chê
Niềm vui giục bước ta về
Dấu xưa gợi lại miền quê hết buồn
Làng Hu bỗng đổ mưa tuôn
Cỏ cây xanh tốt đâu còn héo khô
Giếng trong múc tắm từng xô
Thềm đời trăng sáng mong chờ cháu con

        Nguyễn Vĩnh Bảo ( 25/4/2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian