Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thung lũng chim bay- thơ: Hoàng Ngọc Ẩn, diễn ngâm: Lan Hương

THUNG LŨNG CHIM BAY
Thung lũng chim bay                                         Tặng Angelique

Xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng
Em cho tôi trong một cuộc tình nồng
Con sóng nhỏ đã dìm vào biển rộng
Thôi còn gì để tiếc nhớ, chờ mong!

Em đi rồi, tôi làm thơ đăng báo
Ru nỗi buồn qua từng tiếng thơ yêu
Mây vẫn bay trên vùng trời mộng ảo
Tôi vẫn sầu bên thành phố quạnh hiu!

Thung lũng thấp chim trời không muốn đậu
Rừng lá thưa không đủ ấm đông về
Năm tháng dần trôi, ngút ngàn nỗi nhớ
Nẻo mù sa biền biệt bóng chim di…

Khép vũ trụ níu thời gian mong đợi
Dựng điêu tàn ngăn từng lối chim bay
Nhưng ao ước xa quá tầm tay với
Tôi tìm em qua ngõ mắt lưu đày!

Thôi! Em cứ về vùng trời miên viễn
Theo đường mây em nhẹ bước thênh thang
Tôi ở lại lần theo từng kỷ niệm
Nghe trong tôi những đổ nát, hoang tàn!

             Hoàng Ngọc Ẩn

      (diễn ngâm: Lan Hương)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian