Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tâm sự làm thơ- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

TÂM SỰ LÀM THƠ 
( Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả )

Bài xướng:

TÂM SỰ LÀM THƠ

Làm thơ mệt óc chẳng than gì
Khổ cực âu sầu cũng lắm khi
Khối buổi quên mùng nuôi muỗi bự
Bao ngày vãn hứng cạn vài ly
Gò lưng rặn chữ tiền không có
Bổ não ra lò mấy vận thi
Kẻ ghét người chê thời cũng mặc
Mê rồi thẳng bước vậy mà đi

     Trần Chính 8/1/2016
Tâm sự làm thơ

Các bài họa:

THƠ THẨN CẢM THÁN ...

Thơ thẩn đa mang có ích gì
Người thương, kẻ ghét, đời coi khi
Đôi dòng thời cuộc thành sinh sự
Dăm ý tình thâm vẫn biệt ly
Niêm luật mần mò còng gánh nợ
Áo cơm nhấm nhẳng đắng hồn thi
Đường đời trót lỡ- thôi đành chịu
Tri kỷ ai người dõi bước đi???

           NhụyGialai

----------------------------------

THƠ

Nặn óc tìm câu chẳng được gì
Nhưng mà vận đỏ cũng nhiều khi
Em vào thả bút tung lời họa...
Kẻ đến kèm chai cạn đẫy ly
Thỏai mái âm từ đâu hãi trượt
Không gò nghĩa tứ bởi nào thi
Từng đêm mở máy cùng thơ nặn..
Vãn buổi dày da áo mặc đi...

 Thanh Nguyễn 07.01.2016
---------------------------------


VÔ TÌNH

Làm thơ khởi xướng cũng nhiều khi
Mệt óc è lưng chẳng nghĩ gì
Mấy buổi mơ màng trong cõi mộng
Nhiều đêm ảo vọng giữa đường thi
Buồn lâu lỡ uống bia vài vại
Tủi mãi đành kê rượu mấy ly
Ngắm cảnh trăng tàn khi giữa hạ
Vô tình sụp bổ giữa đường đi .

              San Trần

----------------------------------


SẼ ĐƯỢC GÌ ?

Vất vả làm thơ sẽ được gì
Đêm thường mất ngủ cũng nhiều khi
Triền miên giận kẻ vừa xa cách
Khắc khoải thương người đã biệt ly
Não mỏi vì gieo vần lục bát
Lưng còng bởi xếp chữ đường thi
Tình nhân vẫn trách ta gàn dở
Lỡ bén duyên rồi lại bỏ đi


( Triệu Hoàng Dung– 8/1/2016 )

---------------------------------


CŨNG BỞI RÈN TÂM VẬY XÁ GÌ

Vẫn biết làm thơ chẳng được gì
Chê rồi lại trách rõ nhiều khi
Tương vào gạch lớn vài phân bự
Đá rội trong ngoài cỡ bẩy ly
Sẽ mặc ngày qua tiền chẳng có
Năm tàn kệ hết bởi đường thi
Cùng nhau xướng họa đời chăm chỉ
Cũng bởi rèn tâm vậy xá gì

              Cỏ May

-----------------------------------------


ĐƯỢC GÌ

Nỡ hỏi làm thơ được cái gì ?
Cho dù óc mệt, vẫn vài khi…
Âu là thoải mái do tùy chọn
Hóa cũng đau đầu bởi luật thi
Bởi nhớ hương nồng thơ đẫm dạ
Nên buồn mặn chát tửu tràn li
Ta vì mải miết vui cùng bạn
Vậy dẫu bơ phờ… vứt chẳng đi.

            Nguyễn Huy Trì

------------------------------------- 


MƠ VỀ GIẤC MỘNG

Hình như bậu hỏi biết thơ gì
Xưởng hoạ đôi vần cũng hiếm khi
Những buổi mài kinh theo khó nhọc
Đôi lần học mót đuổi gan lỳ
Kiên trì cả tháng mà chưa được
Khắc phục dăm ngày vẫn thử thi
Lắm kẻ bìu môi người đạp vỡ
Mơ về giấc mộng sửa đường đi

        Nguyen Canh Hoa 

--------------------------------------


THÂN NGHÈO

Nhẵn túi người ơi! phải tội gì?
Thưa rằng vất vả đã nhiều khi
Chiều ra sắn độn cơm thèm bữa
Buổi dỡ khoai vùi rượu vét ly
Nghĩ tủi hôm mình thôi lớp học
Thương sầu bận đứa bỏ trường thi
Thân nghèo chỉ mộng đầy no ấm
Ước nỗi u hoài khổ cực đi

Nguyen Thanh Long 8/1/2016

---------------------------------------


VẪN CHỈ MỘT LỐI ĐI

Đã biết làm thơ chẳng được gì
Yêu rồi bạn hãy hiểu rằng khi...
Ngày xưa ghép chữ sai đường luật
Thuở trước đan vần trượt ngõ thi
Cũng để trau dồi thêm trí tuệ
Như là trải nghiệm những sầu bi
Dăm lần hứng chịu lời thêu vẽ
Vẫn chỉ riêng mình một lối đi !

      Sac Mau - 08/01/2016

------------------------------------


VẪN BIẾT

Vẫn biết làm thơ chẳng lợi gì
Thế mà mất ngủ cũng nhiều khi
Thương người thuở ấy xa mờ mịt
Nhớ kẻ bây giờ cứ biệt ly
Hờn giận lắt lay câu lục bát
Trách yêu dè dặt cú đường thi
Lắm đêm lẩn thẩn như thằng ngộ
Nhưng đã mê rồi … cố …nặn đi

         Hà Thu 8/1/2016

----------------------------------------


VÌ YÊU THƠ

Người hỏi làm thơ đã được gì?
Chi bằng bỏ quách đám đường thi!
Theo anh cày cuốc thêm bò gạo,
Mở quán bán hàng kiếm ít ly.
Cơm áo gạo tiền ngày mấy bận
Văn chương thơ phú họa đôi khi.
Mấy ai hiểu hết "yêu là khổ",
Đã vướng duyên tình dễ bỏ đi?

       Đoàn Mạnh Hùng

---------------------------------------


LỠ MÊ THI

Cứ tưởng làm thơ chẳng mất gì
Thả dòng cảm xúc dụ nàng thi
Tàn canh thất vận vứt đầy mớ
Cuối buổi bí từ cạn mấy ly
Ý đẹp chờ hoài không chịu đến
Vần trơ đuổi mãi chửa thèm đi
Buồn vui trút cạn theo đầu bút
Thoải mái như rày được mấy khi.

Nguyễn Mạnh Hùng 09.01.16
---------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian