Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dòng đời trăn trở- Thơ: Khưu Trí Dư, Ca sĩ: Thúy Huyền, Nhạc: Mai Hoài Thu

DÒNG ĐỜI TRĂN TRỞ
- Ca sĩ: Thúy Huyền
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Khưu Trí Dư


NGẬM NGÙI
                   (thơ Khưu Trí Dư)

Trăn trở làm chi khi thuyền rã bến
Luyến tiếc gì cho thân xác héo hon
Thôi anh nhé tim em giờ giãy chết...
Bởi muộn phiền theo năm tháng thời gian

Ôi !...trăn trở dòng đời cơn gió thoảng
Thổi bay qua như giấc ngủ mơ màng
Đêm vắng lặng ngậm ngùi bên gối lạnh
Cắn đôi môi cho quên hết niềm đau

Giờ đơn chiếc mình em thêm lẻ bóng
Vết thương đau sao cứ mãi ùa về
Bao cay đắng xót xa đành cam chịu
Bởi tim này đã trót gởi cho anh

Nhớ năm xưa những ngày vui chung lối
Kề vai nhau mà chẳng nói nên lời
Em bẽn lẽn thẹn thùng vì mắc cở
Chỉ vì anh nhìn trộm đôi mắt xanh

Giờ hồi tưởng thời gian ngày tháng cũ
Nhớ những chiều bên đồi vắng bên nhau
Anh ghi khắc tên em trên sõi đá ...
Hồng Đào, anh còn nhớ đến không anh...
-----------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian