Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Phải chi- Thơ: Thùy Vân, Nhạc: Mai Hoài Thu, Ca sĩ: Diệu Hiền

PHẢI CHI

Thơ: Thùy Vân
Nhạc: Mai Hoài Thu
Ca sĩ: Diệu Hiền





PHẢI CHI

Phải chi tôi là làn gió nhẹ
Thơ thẩn một mình tìm thú vui
Phải chi tôi là loài hoa lá
Chẳng biết yêu thương, chẳng biết hờn
Phải chi tôi là loài chim nhỏ
Ca hát vang lừng, tôi vô tư

Phải chi đừng đến đây, mùa hạ
Chẳng nói lìa tay, những bướm vàng
Chẳng tay cầm bút, con cò trắng
Viết viết, buồn buồn, tay buông lơi

Những khi hè đến, nai vàng nhé
Nhỡ có xa nhau những tháng ngày
Chờ nhau ngoan nhé, đừng quên vội
Những phút giây này, tay trong tay

Ngày mai xa lớp, con cừu nhỏ
Nhớ nhớ, buồn buồn, với vấn vương
Về trong lớp cũ trong thầm lặng
Tất cả xa rồi, xa rất xa

Phải chi tôi là loài chim én
Chỉ biết vui xuân với nắng trời
Chỉ mang câu hát êm vời vợi
Ru ngủ linh hồn trong viễn du...

              Thùy Vân
------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian