Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hạnh phúc của anh- Xuân Môn

Hạnh phúc của anh


   HẠNH PHÚC CỦA ANH 
                                 -Tặng vợ yêu-

Em nói: Lịch trình việc làm đón tết
Việc hàng đầu là … “làm trẻ” cho anh
Tìm tóc bạc nheo mỏi đau mý mắt
Em sợ nhìn mờ nhổ lộn tóc xanh

Được sợi bạc em “hí hửng” khoe anh
Như đứa trẻ khoe điểm mười nhận thưởng
Nhìn sợi bạc thương sợi xanh gắng gượng
Em chọc đùa… thích vợ bé đây... “cho”

Em thừa yêu hay lẩn thẩn cả lo?
Khi tóc em cũng chớm màu năm tháng
Chiều ba mươi việc chờ em chất đống
Vẫn bình thản ngồi nhổ tóc bạc cho anh

Ngày nào yêu nhau hai mái đầu xanh
Giờ tình vẫn xanh mà đầu khẽ bạc
Thương đến ngày em trách trời đùa ác
Tóc bạc nhiều! biết chọn trắng hay... đen?

Thời gian phỉnh phờ rón rén ngày đêm
Chẳng xóa dấu chân vô tình vội vã
Để vợ anh phải bận tâm vất vả
Giấu người đời cố níu nét thanh xuân

Hạnh phúc ai tìm? tăm cá bóng chim
Hạnh phúc của anh … là tình em đó
Anh đã có những gì anh mong có
Thật giản đơn chẳng lặn lội kiểm tìm … !

Xuân Môn (Chiều 30 tháng chạp năm 2014)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian