Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình lận đận- Thơ: Khưu Trí Dư, Nhạc: Mai Hoài Thu, Ca sĩ: Diệu Hiền

TÌNH LẬN ĐẬN

- Thơ: Khưu Trí Dư
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Ca sĩ: Diệu Hiền





MƯỜI NĂM TÌNH LẬN ĐẬN

Em kể anh nghe chuyện nửa cuộc đời
Khóc một dòng sông với đầy nước mắt.
Từ thủa biết yêu..đắm chìm trong cõi chết
Ngày tân hôn là lần đốt cháy trái tim em
Ngày trôi chãy để dòng đời thêm oán hận

Em kể anh nghe một chuyện tình
Một trái tim chết được hồi sinh
Tan nát khi nụ hoa rã cánh
Giờ đây cũng chẳng sống yên bình
Em kể anh nghe chuyện cuộc đời
Vỡ mộng nên lệ đắng mãi rơi
Xót vì một tâm hồn đa cảm
Yêu thương mà chẳng dám trao lời

Em dĩ vốn là hồng nhan nhưng bạc phận
Sống cuộc đời trong ngục tối của ngu si
Người chung lối trở thành tên cai ngục
Giam mãi lời thề, giam cả xác thân em

Em trăn trở sống vì một người con gái
Dòng máu ngây thơ không oán trách không ngẹn ngào
Em đã lỡ nữa đời son phấn
Mười năm qua rồi bao nhiêu nỗi khổ đắng cay

 Thơ em viết là niềm vui trong cuộc sống
Người cấm ta rồi đem nhốt hết những lời văn
Trói cả con chử mà em hằng quý mến
Giam linh hồn trong ngục tối những câu thơ

Khi tức, nước rồi cũng sẽ vỡ bờ
Dằn tâm hết nỗi cũng rồi chia tay
Mai kia sóng nước êm đềm
Thuyền kia đóng ván xuôi dòng yêu thương

        Khưu Trí Dư (11-10-2014)
------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian