Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi vào đông- Hà An

GỞI VÀO ĐÔNG
Gởi vào đông

Gởi vào đông, nắng hồng nhè nhẹ
Gío đông ơi thôi bớt lạnh se
Nơi hoang vu có người yêu trẻ
Aó ai đan không đủ ấm che

Gởi vào đông, một dòng nước khát
Cho mẹ già tưới mát luống hoa
Khói bếp chiều – mẹ mờ sau cửa
Đợi con về vui chuyện ngày xưa

Gởi vào đông, cơn mưa nho nhỏ
Để nắng trưa dịu bớt hanh khô
Em về lộng gió bầu trời phố
Bọt nước theo chân cuốn lô xô

Gởi vào đông màu xanh của lá
Đừng để tàn phai lúc thu qua
Câu thơ, chén rượu còn nghiêng ngã
Mùa của nặng sầu-phải riêng ta ?

HÀ AN ( 11-2015 )

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian