Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đọc thơ bạn- Hương Ngọc

ĐỌC THƠ BẠN

Đọc thơ bạnĐấm nát tay trước cửa cuộc đời
Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa*
Đời bất hạnh, rủi may nào xa lạ
Vậy mà sao xa xót đọc thơ người

Bạn thẩn thờ ngao ngán tuổi ba mươi
Tay rướm máu vật vã đời câm lặng
Một kiếp ly hương, dặm ngàn lau trắng
Mẹ xác xơ héo úa trái tim sầu

Quê phương nào và đời ở nơi đâu!?
Nghe thảng thốt tiếng chim chìm trong bão
Cha tơi tả nỗi nhọc nhằn cơm áo
Cuộc mưu sinh không chốn yên lòng

Phố núi bạn bè năm tháng hoài mong
Dẫu xa lắc thơ bắc cầu thương nhớ
Đời sẽ đẹp và có ngày hạnh ngộ
Có cả lòng gom góp gửi trong thơ.

Hương Ngọc              
                                                                                             (*: Thơ Chế Lan Viên)                                        

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian