Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng Mười- Nguyễn Vĩnh Bảo

Tháng Mười-


THÁNG MƯỜI

Tháng mười nhặt lá vàng bay
Gom vào giấc ngủ đêm đầy mộng mơ
Tháng mười sao quá dại khờ
Để em đi mãi bây giờ cô đơn
Tháng mười Thu chín vàng hơn
Heo may se sắt hoàng hôn nhạt nhòa
Dáng Thu ở mãi trong ta
Với đôi mắt ướt làn da trắng ngần
Yêu Thu gấp mấy ngàn lần
Đất trời thay đổi xoay vần- vẫn yêu
Tháng mười của những liêu xiêu
Giọt buồn rồi cũng theo chiều thơ bay

Chỉ còn ta với tháng ngày
Mộng mơ trói buộc tình này -Thu ơi !


Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian