Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Qua phà Hậu-giang 10 năm trước- Huy Uyên

QUA PHÀ HẬU GIANG 10 NĂM TRƯỚC

Đêm nghe tiếng hò trên sông Hậu
mưa sớm về làm ướt áo ai
ngày tháng qua mau đầy thương nhớ
gió hắt hiu thổi suốt đêm dài .

Nhắc chi chuyện cũ để thêm buồn
người đi con nước mòn trông đợi
tình trao cho ai có ấm môi hôn
đành sao năm canh thức không hề nói .

Ta đợi chờ nhau hồi trẻ dại
thư trao ai tim gởi đã bao lần
tình ta dập duềnh con sóng vỗ
phà Hậu-giang chiều qua sông bâng khuâng .

Qua phà Hậu-giang

Đã đi rồi người cũ năm xưa
nhớ tay ai chèo sang sông trở gió
con sáo bỏ đàn hỏi đã về chưa
để cho người suốt đời thương nhớ.

Giấc mơ cùng sông trôi mãi
em xưa ong bướm đã bay rồi
tôi con phà chờ người dong ruổi
phụ tình tôi chi lắm hởi người ơi  .

Em đoạn chiều che nón nghiêng sông
phà tôi qua dài theo năm tháng
lục bình buồn nín lặng trôi dòng
chia tình nhau rồi cả đời quên lãng .

Qua phà Hậu-giang

Sáng chiều tôi chờ em đầu bến
phà Hậu-giang nào thấy bóng hình em
cầm tình tôi chín câu hò hẹn
chia cách chi xa, xót cháy lòng  .

Đêm qua phà Hậu-giang
mười năm đứng bên sông chìm nổi
(thôi tôi xưa cầm giữ mãi mối tình
dấu tim người để lòng tôi nhớ mãi)  .

Em băng bó vết thương tôi ở lại
ở bên sông nhìn theo chuyến phà buồn
em xa trôi bến bờ khuất mãi
có ngờ đâu buổi ấy mất nhau luôn .

Tôi mãi một đời chờ em sông Hậu .

              
Huy Uyên

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian