Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nửa bài thơ- Thuận Thảo

Nửa bài thơ-
NỬA BÀI THƠ

Nơi sóng biển...ru tình Thu giấc ngủ
Biết lòng người còn giữ trọn lời yêu
Giàn hoa tím nơi này run mưa lạnh
''Bặt cung thương hoa rũ cánh bên chiều...''

Xa lại nhớ mấy chiều rồi người nhỉ?
Bài thơ buồn viết mãi chẳng thành câu
Tiếng lá rơi chạm tim sầu khắc khoải
Chiều trôi qua nghe lòng gãy nhịp cầu...

Nửa bài thơ gởi về miền duyên nợ
Nửa dòng đời ướt đẫm hạt mưa thơ
''Nửa sự thật luôn luôn là sự thật''
Nửa bài thơ như trăn trở đợi chờ.!

Nửa nắng chiều em gởi hết cho anh
Nửa bể dâu em ngậm đắng dỗ dành
Nửa nụ cười em vùi trong nước mắt
Nửa thơ lòng... em viết tặng riêng anh.!

           -----------------Thuận Thảo---------------

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian