Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gió đông- Thuận Thảo

Gió đông
GIÓ ĐÔNG                        

Tôi gởi lòng vào ngọn gió đông
Cho thêm se lạnh cõi tơ lòng
Thôi ai vương vấn màu hoa tím
Giọt nắng thu chiều vỡ thinh không...

Tà áo em gầy buốt gió đông
Bên thềm sương lạnh...ánh trăng lồng
Lao xao chiếc lá vàng trên phố
Ngập lối tàn phai cánh má hồng

Từ tạ thu buồn ...phố lạnh đông
Đợi gì ngọn gió ấy qua song
Nghe tiếng giao mùa trên cánh lá
Có biết những chiều em ngóng trông?

                Thuận Thảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian