Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dã quỳ em- Hương Ngọc



DÃ QUỲ EM

Mấy bữa mưa nhiều không có nắng
Chân lem đất đỏ ngoại ô buồn
Em đi phơ phất bên đời thực
Mắt phố bồng bềnh trôi trong mơ

Bỗng nắng chan ra, gió tràn lên
Dã quỳ hoa em nở rồi anh!
Ai thả trăng vàng tươi cánh mỏng
Sông dòng tơ lụa trải ngàn xanh

Hoa dại mà anh! Phận đã đành
Sắc vàng dẫu có cũng tàn nhanh
Bên đường ai ngó thân vò rối
Chát đắng trăm năm mấy ngọt lành

Em tặng cho đời một nét tranh
Chắt chiu thương khó với đất lành
Dây dưa nỗi nhớ người xa xứ
Một loài hoa một tấm lòng thành.

              Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian