Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đường về lối cũ- Nguyễn Vĩnh Bảo




ĐƯỜNG VỀ LỐI CŨ

Đường về ngan ngát mùi hoa
Nhớ ngày xưa ấy lòng ta bồi hồi
Bài thơ em viết tặng tôi
Trong trang lưu niệm một thời còn nguyên

Đường về lối cũ xa hơn
Đôi bên bờ lúa vàng thơm cuối ngày
Mưa chiều héo cả bàn tay
Díu dan với bạn chiều quay quắt chiều

Đường về lối cũ xanh rêu
Có hoa và nắng mọc nhiều cỏ may
Bụi tre xưa lá rụng đầy
Vạt đầm sen cũng lắt lay héo già

Đường về lối cũ đã qua
Tìm trong kỷ niệm nhạt nhòa xưa thôi
Đường về nhặt cánh hoa rơi
Chỉ còn tôi với phượng nơi sân trường

Bao năm nhớ nhớ thương thương
Vẫn còn in dấu con đường năm xưa


Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian