Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đếm thu- Xuân Môn




ĐẾM THU !

 Thoáng vừa lá búp xanh non
Sương đêm khẽ chạm e còn sợ đau
Thời gian rón rén trôi mau
Sắc xuân giờ đã nhuốm màu thu sang

Cành gầy níu lá hoang mang
Giật mình thêm chiếc lá vàng vừa buông
Thương người tỉnh uống rượu suông
Nhắm trăng cuối tháng nhặt buồn vu vơ

Già mon men đến mỗi giờ
Giả vô ưu giấu cái vờ vào thu
Nam Kha mộng ảo sương mù
Tuổi làm tỉnh bước lãng du lạc vào

Nghiêng đêm tát cạn chiêm bao
Mò thời gian tính hư hao tháng ngày
Quét thu gom lá vàng bay
Xao lòng đếm ngược thu này… mấy thu?

Xuân Môn- Tháng 9/2015

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian