Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vắng em- Xuân Môn

Vắng em


VẮNG EM!
(Tặng vợ nhân ngày 20/10)

Em đi vắng mấy hôm nay
Ngày như mỏng lại, đêm dầy rộng thêm
Việc nhà không được đặt tên
Buộc anh đánh số, làm quen vụng về
Vắng em, trăm việc bộn bề
Anh như khách trọ ở thuê nhà mình
Em quen lặng lẽ hy sinh
Anh vô tâm đến... vô tình... nhẫn tâm
Quên dần sở thích bản thân
Vui theo ham muốn của chồng với con
Vắng em, giấc ngủ vắng hồn
Bữa ăn thiếu vía, hoàng hôn giận chiều
Muối nhạt thếch, bếp buồn thiu
Chó gầy ngáp gió lơ mèo liếm râu
Út cưng đòi mẹ khi đau
Áo quần chờ giặt, nhà lau đợi người …
Em nhân hậu với cuộc đời
Mặc anh “chê” vợ khen người không quen

Vắng em, càng hiểu mình thêm
Đường đời anh phải có em đi cùng…


               Xuân Môn

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian