Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trốn tìm- Xuân Môn

Trốn tìm


TRỐN TÌM!

Nhớ thời thơ ấu chăn trâu
Chơi trò chú rể cô dâu trốn tìm
Mình thường chồng vợ ú tim
Bởi em luôn muốn anh tìm được em...

Em giờ trăng nể hoa khen
Bao ong bướm đẹp ước thèm kề bên
Tình anh em chẳng đặt tên
Mặc anh năn nỉ bắt đền... ngày xưa

Đò đầy em bỏ bến trưa
Bờ kia nắng hát để mưa bờ này
Phù sa đỏ mắt cải cay
Sông quê lặng lẽ đong đầy hờn ghen

Anh về bới mộng tìm em
Bới mây tìm nắng bới đêm tìm ngày
Bới buồn tìm chút vui dây
Bới thu tìm nhặt heo may cuối mùa

Trò chơi tìm chốn ngày xưa
Vận đời anh chịu cợt đùa tình duyên...

Xuân Môn- Tháng 9/2015

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian