Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tội tình- Xuân Môn

TỘI...TÌNH!
Tội tình          Nhắc “tình yêu” phải ra Tòa...

Tình yêu đâu có tội gì?
Đang trong say mộng đẹp dắt chi tới Tòa
Bao nhiêu “ xấu xí” kê ra
Trong anh không lẽ em là... thế ư?

Nhớ ngày về đón đi đưa
Thiếu em anh nói tình thừa nửa anh
Thề làm chiếc lá yêu cành
Nguyện không phai thắm nhạt xanh bốn mùa

Tình yêu ai lỡ bán mua
Lỡ mang hạnh phúc cợt đùa nhau sao?
Chưa hơn cô Tấm Thị đào
Làm dâu, vợ, mẹ - em nào kém ai?

Em giờ Xuân hắt hủi Mai
Hao hư da trắng tóc dài dáng xưa
Tình anh đổi.... hóa em thừa
Kê trăm cái lệch chẳng vừa lòng anh...

Không còn “canh ngọt cơm lành”
Ta còn chút nghĩa hãy dành cho nhau
Tình yêu có tội gì đâu
Lòng nào? bôi xấu làm đau tội... tình

       Xuân Môn- Tháng 8/2015

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian