Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ quê- Nguyễn Vĩnh Bảo

Nhớ quê


NHỚ QUÊ

Chạnh lòng phiêu bạt tha hương
Bao nhiêu năm gánh quãng đường nổi trôi
Thấm vào tâm tưởng trong tôi
Vẫn nguyên vẹn mãi một thời “chân quê”

Con sông Chanh gọi ta về
Bóng người lồng bóng trên đê dập dờn
Đường xưa trăng sáng thâu đêm
Chợ làng một tháng hai phiên có còn?

Quê hương là chốn tim con
Câu thơ chìm nổi vuông tròn tháng năm
Làng Hu con ghé về thăm
Xa quê từ ấy lạc nằm xứ xa

Tôi đi giữa phố phồn hoa
Vẳng trong ký ức quê nhà đầy vơi
Cuối năm phiên chợ đông vui
Mà sao vẫn thấy bùi ngùi nhớ quê.

Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian