Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi bạn thơ- Hương Ngọc

Gởi bạn thơ


           GỞI BẠN THƠ

Dấu chân xanh và thơ tặng ơn người
Được lời khen, nhẹ tênh sầu vướng bận
Giữa cô liêu và bóng mình chập choạng
Bạc phau đời khô héo trái tim yêu.

Thi thoảng hát và thi thoảng say thơ
Nghe xuân tan đọa đày hoa trái chín
Phơ phất hương lòng không hề bịn rịn
Dấu chút niềm vui ướt cả trăng thề

Cứ vụng dại yêu chiều cái đam mê
Hoa quỳnh đêm mấy ai chờ, đón đợi ?
Trao cho nhau dẫu vần thơ nông nổi
Hóa tim mình vời vợi nhớ cùng thương

               Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian