Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gió- Khánh Vân (Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả- Phần 2)

 GIÓ
           Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả ( Phần 2)

-------------------------oOo---------------------    
( xem lại Phần 1 )
Bài xướng:
GIÓ
               ( Khánh Vân - 01.10.2015.)
Lãng đãng mây bay phía cuối trời
Mặt hồ gợn sóng ánh vàng rơi
Vi vu trước ngõ thông lên tiếng
Xào xạc bên hiên trúc ngỏ lời
Gợi lại buồn vui qua cuộc thế
Cuốn đi mặn nhạt dọc đường đời
Tan trường tà áo đùa trong nắng
Hương tóc ai đưa nhớ một thời.

Các bài họa:

30 - BƯỚC THA HƯƠNG.
                           ( Viet Hung Le)
Lững thững mây trôi cuối tận trời,
Hoàng hôn bàng bạc, bóng chiều rơi.
Vườn Hồng thắm nụ, Ong trao tiếng,
Luống Cúc vàng hoa, Bướm gởi lời.
Trôi dạt muôn phương xây cuộc sống,
Bôn ba khắp nẻo, dựng tình đời.
Phong trần quen với mùi sương gió,
Để bước tha hương, thỏa kiếp thời!
            02/10/2015 VHL



31 - KHÁNH VÂN
                        (Gió Phương Nam)
Phiêu phiêu mái tóc quyện tơ trời
Gót liễu hương cài thả giọt rơi
Dạt đắm tình thơ Vân chuốc ngọc
Nồng say nghĩa bạn Gió ngân lời
Vui buồn khéo dệt nhiều câu oán
Thế sự bày chi lắm chuyện đời
Đã trót tằm dâu hoài mắc nợ
Là hoa thắm nhụy mãi bao thời
        Gió Phương Nam. 


32 - MÀU THU
                       (Trọng Tân Phạm)
Màu Thu tím biếc, cánh hoa rơi
Những cánh chim vui xao xác trời
Áo trắng tung bay, lòng dậy sóng
Chiều vàng lay động, sắc không lời
Dòng sông mờ khói, buông màn trắng
Mặt nước phủ sương, vọng tiếng đời
Khoảng lặng bình yên nơi xóm vắng
Miền quê yêu dấu thuở niên thời...
                    TTP.



33 - ƠN TRỜI
                  (Nguyên Hùng - b2)
May quá rằng ta có một thời
Chơi thơ tao nhã, thú trên đời
Khi ngẫm lắng nghe đều mỗi ý
Lúc suy cân nhắc kỹ từng lời
Sẻ chia xúc cảm đang dào dạt
Gom nhặt ân tình lỡ rớt rơi
Thể chất, tinh thần đều trẻ lại
Nay vui được thế cũng ơn trời.
      2/10/2015- Nguyên Hùng. 


34 - GIÓ
                   (Thế Quang Châu - b2)
Đưa áng hồng vân điểm xuyết trời
Lay bông quỳnh trắng đón trăng rơi
Lượn con diều sáo vi vu tiếng
Rung dãy khánh treo thánh thót lời
Thích chuyện Đông Ngô thay đổi thế*
Yêu câu Quan Họ vấn vương đời**
Mơ màng hương tỏa chiều thu ấy
Quện mãi tâm tôi tự thiếu thời...
              TQC.


35 - MÂY GIÓ
                           (Phi Anh)
Làn gió đuổi mây tận góc trời
Mặt hồ lai láng nước đầy vơi
Thông reo rỉ rã vang đôi tiếng
Thềm đá rêu phong chẳng một lời
Mòn gót phong trần vì sự thế
Đoạn trường tân khổ thấu tình đời
Hương đưa tà áo bay trong gió
Danh lợi đua chen bởi vận thời
            Phi Anh.


36 - GIÓ 
                       - Huy Hoan Vũ -
Mơ hồ có ở khắp bầu trời
Liệng liệng lá vàng liệng liệng rơi
Lãng đãng mây trôi nâng tiếng sáo
Lay phay tóc xõa giấu muôn lời
Tung mù phủ kín bao thân phận
Vần vũ cuốn phăng bấy mảnh đời
Bay bổng, lộn nhào do gió cả
Buồm giong lướt sóng cũng nhờ thời...
       02/10/201 Hoan Hói.



37 - NHỚ
                        (Nhi Lê Xuân)
Nhè nhẹ thềm lan ngọn gió trời
Mái chiều thánh thót giọt xuân rơi
Bên hiên réo rắt đàn ngân tiếng
Ngoài dậu đong đưa bướm thả lời
Gửi bạn vần thơ bừng nhựa sống
Trao em điệp thúy ngát hương đời
Mỗi khi lật giở dòng lưu niệm
Lại nhớ thương sao thuở thiếu thời !
                   LXN



38 - TỨC CẢNH ĐÊM RẰM
                                (Nhung Tran)
Mây bay lãng đãng phía chân trời
Mặt nước lung linh ánh nguyệt rơi
Rặng núi mơ màng không ngỏ tiếng
Thuyền con lúng liếng vẫn im lời
Chị Hằng lẵng lặng soi nhân thế
Chú Cuội đong đưa khoác lác đời
Mới đó thu đi đà một nửa
Nhìn trăng nhớ lại thuở đương thời.
          NT 3 /10 / 2015


39 - MÂY
                           (Thiên Phúc)
Mây trải hồn nhiên giữa đất trời
Mây tròn dâng hiến hóa mưa rơi
Mây ôm ấp sáo du dương nhạc
Mây quyện lồng trăng thổn thức lời
Mây thấu nhân tình xuyên vạn thuở
Mây soi thế thái tận muôn đời
Mây đem mát dịu hòa trong nắng
Mây mãi là mây ước thuận thời.
            TP - 03/10/2015.


40 - NỖI NHỚ
                          (Phạm Bá Quát- Bài 1)
Đem nỗi nhớ nhung thả giữa trời
Để lòng thanh thản đếm sao rơi
Hỏi vành trăng úa trăng im tiếng
Gọi vạt gió hiu gió kiệm lời
Mong hóa buồn vui hòa ngọn sóng
Muốn gom khôn dại góp vòng đời
Mênh mang tâm trạng đêm khuya vắng
Hoài niệm đầy vơi một thưở thời
                PBQ



41 - GIÓ
                  ( Phạm Bá Quát - Bài 2)
Gió rải tầng không dịu nắng trời
Gió rung diều sáo tiếng ngân rơi
Gió vờn núi biếc cây hòa nhạc
Gió lướt biển xanh sóng thả lời
Gió vẫy Chị Hằng soi sự thế
Gió khơi Chú Cuội hiểu dòng đời
Gió hiu hiu thổi say cơn mộng
Gió giữa nhân gian hợp thuận thời
             PBQ



42 - NỖI NHỚ
                   ( Phạm Bá Quát - Bài 3
Nỗi nhớ gửi em cậy gió trời
Buồn tênh ngồi đếm lá thu rơi
Trăng non một mảnh trăng im tiếng
Núi cỗi đơn côi núi nghẽn lời
Hãy hóa buồn vui hòa ngọn sóng
Mà gom khôn dại góp dòng đời
Mênh mang tâm trạng đêm thanh vắng
Hoài niệm đầy vơi một thưở thời.
              PBQ


43 - BẠN VONG NIÊN 
                           ( Phạm Thu Châu- bài 2)
Hai phương sợi nhớ dệt xanh trời
Nhờ gió nhẹ nhàng bớt tủi rơi
Núi đứng trăm năm đà bặt tiếng
Trăng treo muôn thuở vẫn ru lời
Ngó xem may rủi nào than phận
Ngẫm luận hèn sang lọ trách đời
Làm bạn vong niên thường rất tuyệt
Sẻ chia đắng ngọt cũng tùy thời.
        PTC. 05.10.15.


44 - CƠ MAY
                           ( Quát Phạm Bá)
               ( Cùng PHẠM THU CHÂU - bài 4)
Gặp bạn đường thi bởi gió trời
Giọt sương châu ngọc khẽ khàng rơi
Tâm minh từ bấy đà nghe tiếng
Tài vượng đến nay đã tỏ lời
Tre cỗi xù xì nào trách phận
Măng non óng mượt mãi ơn đời
Cơ may vận hợp nên tri kỷ
Chia sẻ buồn vui luận thế thời
          QPB. 05/10/2015


45 - DUYÊN KỲ NGỘ
                    ( Phạm Thu Châu - Bài 3)
Gặp duyên kỳ ngộ thật ơn trời
Lẩy phím thiên cầm nhặt gió rơi
Lãng tử hào hoa đà đánh tiếng
Nữ nhi tài mọn cũng trao lời
Tre - măng vạn thuở chung dòng giống
Trăng - núi trăm năm khác mệnh đời
Hòa quyện tâm tình cùng cảnh vật
Chỉ mong nhân thế được “thiên thời”.
          PTC. 05.10.15


46 - DUYÊN TRỜI
                   Họa cùng anh Phạm Bá Quát
                           ( Bảo Như - Bài 2)

Có duyên không nữa ... bởi ông trời
Chẳng được là mình đã để rơi
Ngày tối tính toan cho thấy lợi
Tháng năm ngẫm nghĩ chỉ lo lời
Chân tình bước đến đâu vì ngợi
Dâu bể buồn vui tại phận đời
Tri kỷ, tri âm nào dễ tới
Tùy duyên số vậy, đừng than thời
              BN. 05.10.2015



47 - GIÓ 
                      (Bài 2-Vũ Huy Hoan)
Gió cũng đa đoan với cả trời
Hanh heo mát rượi lẫn mưa rơi
Mênh mông biển biếc mây vờn sóng
Lồng lộng trăng thanh sáo vút lời
Lạnh lẽo bao đời ôm một kiếp
Nồng nàn một kiếp kéo bao đời
Diều kia chao liệng tùy theo tiết
Dây níu nhu cương cũng lựa thời
        05/10/2015 Hoan Hói


48 - LỜI CẢM ƠN

Khánh Vân trải dạ tạ ơn trời
Thi hứng bạn bầu chẳng rớt rơi
Rộn rã vần buông vừa đẹp ý
Râm ran tứ thả thật hay lời
Cảm thông chân nghĩa đời thêm phước
Chia sẻ minh tâm phước để đời
Ước cả làng Phây đều hướng thiện
"Tiệc thơ" được thế cũng nhờ thời...
         KV - 05.10.2015



49 - TIỆC THƠ
             (Phạm Thu Châu - Bài 4)
Mở tiệc khao thơ thuận lẽ trời
Để tình đọng lại giọt buồn rơi
Chủ nhân giăng gió hòa câu chữ
Lữ khách lồng mây dệt ý lời
Xướng họa vô tư hòng đẹp nghĩa
Khen chê thoải mái cốt vui đời
Với nhau bằng cả lòng chân thật
Sẽ tự mang danh sống hợp thời
           PTC. 05.10.15


50 - GIÓ
                     (Thanh Thanh)
Cứ quẩn quanh chi mãi giữa trời
Mơn man mái tóc rắc sương rơi
Luồn qua xoang mũi hòng thêm khí
Lách chéo hàm răng để thốt lời
Mặc họ to còi trong cuộc sống
Tự ta nhỏ nhẹ với người đời
Gió này hội đủ âm, hương, sắc…
Quyện với mùa thu... ngọt tứ thời…
           Thanh Thanh



51 - PHẬN MAY
                   ( Phạm Bá Quát - Bài 5 )
                  Họa bài "TIỆC THƠ" của PTC
Tiệc thơ nhờ "GIÓ" cảm ơn trời
Sâu nặng duyên tình chớ để rơi
Bộc bệch nỗi niềm dào dạt nghĩa
Sẻ chia tâm sự chứa chan lời
Mỹ miều hào nhoáng bay theo nắng
Mộc mạc chân quê gửi lại đời
Try kỷ mỏi tìm dầu thật hiếm
Vận may nhờ cậy bởi cơ thời
        PBQ - 06.10.2015


52 - DUYÊN TRỜI
                    ( Phạm Thu Châu - bài 5)
Ngẫm duyên xướng họa quả duyên trời
Nên chẳng dại gì để rụng rơi
Nâng chén giao bôi dè dặt ý
Chạm ly hợp cẩn đắn đo lời
Mặn mà nghĩa bạn danh muôn thuở
Đằm thắm tình thơ tiếng một đời
Vẫn biết tri âm thường khó gặp
Há chăng ta cũng phải chờ thời...
                PTC. 06.10.15



53 - VỊNH ẢNH GIÓ NÚI
                      ( Xân Trần - Bài 2)
Sừng sững núi cao đến chọc trời
Làm sao mà đếm được mưa rơi
Dòng kia gom chảy êm đềm tiếng
Dãy nọ gọi nhau dội vọng lời
Sơn thủy hữu tình vui cuộc sống
Thơ ca bầu bạn đẹp cho đời
Gió vùi sóng dập cuồng phong đến
Rồi cũng qua đi chỉ nhất thời ?
        ( Xân Trần - 6/10/2015)


54 - TƯƠNG TƯ
                             (Thanh An)
Người xa cách biệt cả phương trời
Nào biết nơi này đẫm lệ rơi
Cô quạnh vườn xưa chim chẳng hót
Đìu hiu quán cũ nhạc không lời
Trái ngang âu cũng vì duyên phận
Buồn tủi hay chăng bởi số đời
Ước nguyện trăm năm cùng kết tóc
Để cho Loan Phượng được cùng thời.
        06.10.2015-Thanh An.



55 - LỜI RU GIÓ LỘNG
                    (Thế Quang Châu - Bài 2)
Võng đưa nhè nhẹ nóng oi trời
Văng vẳng câu Kiều giọng lặng rơi
Mát mẻ tuổi thơ in mỗi tiếng
Ngọt ngào chuyên cũ đọng từng lời
Nắng soi bóng mẹ trùm thân trúc
Râm phủ hồn con suốt cuộc đời
Trời thiếu gió nồm lòng vẫn lộng
Lời ru hương thoảng mãi xuân thời
         TQC - 07.10.2015


56 - TRONG MƯA
                               (Cố Nhân)
Ai đem mây xám trải bầu trời
Để giọt mưa buồn lãng đãng rơi
Lũ dế ngẩn ngơ luôn cất tiếng
Bầy ong ngao ngán chẳng lên lời
Thơ suông vẫn dở dang trang giấy
Rượu nhạt còn vương vấn cuộc đời
Vắng bạn ưu sầu đâu ập đến
Buồn vui bỗng hiện rõ từng thời
        CN - 07.10.2015



57 - HƯƠNG GIÓ
                           ( Minh Nguyệt)
Gió bay gió lượn bốn phương trời
Gió cứ nô đùa lá liệng rơi…
Gió vuốt môi hồng vang khúc hát
Gió nâng diều sáo vọng ngân lời
Gió vờn mặt nguyệt du hàng tháng
Gió giội tâm ta dốc một thời
Gió ngát hương hoa tình thắm sắc
Gió đưa thi vị đến cho đời…!!!
             MN


58 - CHÉN THU
                       ( Nguyễn Tiến Hùng)
Một chén phiêu du với đất trời
Thấy không chấp chới lá vàng rơi?
Xạc xào chân bước khua rụng tiếng
Vắt vẻo cành cao viết vạn lời
Dốc bầu tâm sự vào hư thế
Mở tấm hương hoa đến với đời
Gió mây âu cũng thay màu nắng
Lại thấy hình ai dựng thế thời!
           8/10/2015



59 - NGHE HÁT QUAN HỌ
                           (Minh Nguyệt)
Lỗi ấy, mẹ ơi bởi tại trời
Áo con đang mặc gió làm rơi
Câu ca thương nhớ còn vang tiếng
Nốt nhạc tình yêu vẫn vọng lời
Dối ý người già truyền thế hệ
Thật lòng con trẻ nối bao đời
Thôi đành chấp nhận rồi may lại
Con cháu ngày nay cũng thức thời…!!!
             MN


60 - HỘI NGỘ THƠ
                   ( Vũ Trường Khánh - Bài 2)
Sáu mươi ngọn GIÓ thả lên trời
Ngọc Đế ban rằng: "Chớ để rơi...!"
Lời TUỆ giải bày muôn vạn chữ
Chữ TÂM hun đúc cả ngàn lời
Trồng cây rồi cũng ngày ăn quả
Vun phước hẳn nhiên bữa độ đời
Câu hội về đây cùng trải dạ
"Địa linh nhân kiệt" gặp "thiên thời".
          09.10.2015. VTK

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian