Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cảm ơn em- Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

 CẢM ƠN EM- Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
 ----------------------------------------------------------


CẢM ƠN EM

Cảm ơn em
Cho anh những tháng ngày hạnh phúc
Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
Thật mãnh liệt và cũng thật bình yên
Ba mươi năm lúc bổng lúc trầm
Tình đôi ta mặn nồng đầm ấm
Bài thơ tặng em là bài thơ hay nhất
Ấp ủ trong lòng mấy chục năm qua
Anh khắc ghi kỷ niệm thiết tha
Vào trái tim còn trong bầu máu nóng
Đêm ru tình ngọt ngào từng giây phút thăng hoa
Như bản tango quyện mãi trong ta
Luôn bên nhau trong một thế giới hiền hòa
Hạnh phúc kết chặt duyên trời định

Cảm ơn em
Đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh
Em không đẹp, không quyền quý cao sang
Nhưng dáng em làm anh say đắm
Với tấm lòng bao dung
Mỗi khi em cười nỗi buồn tan biến trong anh
Đôi mắt nhiều lúc nhìn xa xăm
Anh đau nhói không giúp được điều em mong ước
Biết thế nào em cũng hờn cũng trách

Cảm ơn em
Những tháng ngày chung bước bên nhau
Vẫn nồng nàn hướng về phía trước
Lúc trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật
Đắng cay ngọt bùi sẻ chia
Hạnh phúc và tình yêu
Là tấm gương soi sáng cho con cháu mai sau

Cảm ơn em!

Cảm ơn em


VỢ YÊU

Ba mươi năm bên nhau
Đôi ba lần em giận
Đôi ba lần em khóc
Trong anh bỗng quặn đau

      Thời gian càng về lâu
      Tình vợ chồng đằm thắm
      Ai bảo không say đắm
     Là dối lòng đấy thôi

Xa nhau chỉ ngày trời
Sao mà thương mà nhớ
Em đi đâu thì chớ
Về nhà làm luôn tay

      Gừng càng già càng cay
      Vợ chồng mình cũng vậy
      Mái tóc bạc trông thấy
      Đôi chân ngày chậm hơn

Cháu con ngoan hiếu hiền
Vợ chồng già có phước
Gương ông bà phía trước
Để cháu con noi theo

Tình nồng ấm…thương yêu!
Vợ chồng thêm kết chặt
Thế gian luôn khe khắt
Dõi theo hạnh phúc này

      Vợ yêu…đừng đổi thay
      Chọc đùa em một chút
      Đêm nay anh thao thức
      Viết thơ tình tặng em!

Cảm ơn em


QUÊ CHUNG

Trai Vĩnh Bảo gái Sài Gòn
Đất trời biến cãi xoay tròn gặp nhau
Bỏ qua rào cách thương đau
Nối đôi bờ với nhịp cầu tình yêu
Thời gian nhuộm tím liêu xiêu
Vẫn còn khoảnh khắc bao điều nhớ mong
Sài Gòn “Hòn ngọc viễn đông”
Dám yêu trai của nhà nông Hải Phòng
Yêu rồi mới thấy vừa lòng
Ba mươi năm sống vợ chồng thủy chung
Bây giờ là một quê chung
Sài Gòn hay Hải Phòng cùng một quê...

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian