Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gió- Khánh Vân (Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả- Phần 1)

GIÓ
           Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả ( Phần 1)
-------------------------oOo---------------------    

Bài xướng:
GIÓ
               ( Khánh Vân - 01.10.2015.)
Lãng đãng mây bay phía cuối trời
Mặt hồ gợn sóng ánh vàng rơi
Vi vu trước ngõ thông lên tiếng
Xào xạc bên hiên trúc ngỏ lời
Gợi lại buồn vui qua cuộc thế
Cuốn đi mặn nhạt dọc đường đời
Tan trường tà áo đùa trong nắng
Hương tóc ai đưa nhớ một thời.

Các bài họa:

1 - CHIỀU THU
                    ( Hà Thủy)
Mây nhẹ lang thang phía cuối trời
Chiều thu lác đác lá vàng rơi
Chim bay mải miết trời vang tiếng
Cá lượn tung tăng nước vọng lời
Thấp thoáng bóng ai rời ruộng thế
Xa xa cánh nhạn nhắc ru đời
Chiều buông trời cũng thôi màu nắng
Thu nhớ ai nên vọng thế thời !
       HT - 01/10/2015.



2 - DÁNG THU
                    (Chu Hồng Trung)
Dáng thu tha thướt quyện hương trời
Trên thảm lá vàng nắng nhẹ rơi
Vườn nhãn rì rầm ong gõ nhịp
Rừng thông róc rách suối đan lời
Bóng ai ngang ngõ vương màu áo
Vạt gió xuyên lưng thấm vị đời
Phó mặc trần gian xuôi vạn nẻo
Còn ta đứng giữa buổi giao thời.
       CHT - 01/10/2015.


3 - NGHĨA BẠN
                         (San Trần)
Vàng thu óng ả cuối chân trời
Đẫm lá camh khuya giọt nước rơi
Lãng đãng sương mù che kín lối
Lao xao gió thoảng tựa chen lời
Ai về mấy bận gieo tình khởi
Bạn đến đưa vui rộn rã đời
Thắm đượm lòng ta trong nắng mới
Tươi vui nghĩa bạn cả đôi thời.
        ST - 01/10/2015.



4 - MÂY
                  (Trần Chính)
Bay ngang để nỗi nhớ lưng trời
Ngày tháng thê dài cũng rớt rơi
Bao kẻ thẫn thờ trong nỗi nhớ
Những đêm ấp ủ chẳng nên lời
Tim như khắc khoải chừng lâm bệnh
Tình ngỡ ngu ngơ lạc thế thời
Dẫu biết mây là trôi mải miết
Mà sao ước mộng vẫn muôn đời?
     Trần Chính 1/10/2015.



5 - TIẾNG THU
                 (Trung Nguyễn Đình)
Tiếng oanh gọi bạn phía chân trời
Xáo động thu chiều giọt nắng rơi
Trỗi nhịp thiên cầm tình quyện nghĩa
Rung làn ngọc phím ý đan lời
Lắm phen vùng vẫy đành thua vận
Mấy cuôc bon chen đã thấm đời
Bỗng thấy thơ sang mừng khấp khởi
Mượn câu ứng họa kíp theo thời
     Nguyễn Đình Trung. HB



6 - HƯƠNG TÓC
                 (Nguyễn Trọng Liên)
Mái tóc em tôi nhuộm ánh trời
Ôm tròn bóng Nguyệt lúc chiều rơi
Long lanh giọt mắt: chừng thưa hỏi
Phơn phớt làn môi: đặng góp lời
Tuyết trắng màu da…đằm thế cuộc
Cây xanh vạt áo… thắm duyên đời
Mưa mưa, nắng nắng nào chi quản
Hương tóc ai đưa nhớ một thời!
        (Viết tặng Khánh Vân
)


7 - GIÓ
                 (Xuan Tuong Tran)
Giỡn nắng lùa mây che mặt trời
Rung cây bẻ lá động hoa rợi
Vui đùa sóng bạc bờ khan tiếng
Chọc ghẹo rèm thưa trúc khản lời
Bảo lụt cuồng phong tai tận thế
Sóng thần động đất hoạ kề đời
Gió ngừng trời sáng đầy hoa nắng
Thoảng nhẹ tà bay áo trắng thời.....!
            T Trần 1/10/2015.



8 - VÀO THU
                  (Trì Nguyễn Huy)
Hồng tơ lãng đãng cuối chân trời
Thấp thoáng bên hồ lá khẽ rơi
Gió thoảng làng quê chân lạc bước
Người đan phố xá bóng xen lời
Buồn vui đã trải theo năm tháng
Sướng khổ từng nghe suốt nửa đời
Chống chếnh tay choàng ôm một thuở
Mang theo sắc thắm rải bao thời.
         (01/9/2015 – NHT).

9 - LẠC NHAU
                   ( Nguyên Hùng)
Nhớ lắm hai ta đã có thời
Chân thành, hoà thuận, rất yêu đời
Kẻ nói người nghe cùng bấy ý
Em bàn anh quyết đúng từng lời
Xuân không chịu héo dù hoa rụng
Thu chẳng nỡ tàn mặc lá rơi...
Chỉ một lần thôi vì lạc bước
Tìm nhau nháo nhác bốn phương trời!
           01/10/2015 - NH



10 - HOÀNG HÔN
                       (Bảo Như)
Nắng chiều dần tắt ở chân trời
Gió thoảng cánh diều chấp chới rơi
Thờ thẩn bóng hình bao ý gợi
Ngẩn ngơ nỗi nhớ vẫn tin lời
Đẫm lòng tha thiết ngàn câu hỡi
Tím dạ bâng khuâng cả một đời
Tim nhói hồn đau người chẳng với
Lệ tuôn nhòa nhạt đắng cay thời.
         BN - 01/10/2015.


11 - ĐỜI
                 (Vũ Trường Khánh)
Ai chẳng kinh qua thuở thiếu thời
Thả hồn theo gió ngắm mưa rơi
Cánh diều nghiêng nắng ru thành nhạc
Bầy én chao sương để lại lời
Đi mãi bàn chân chưa chạm đất
Với luôn mái tóc vẫn xa trời
Thôi đành phó mặc vào may rủi
Miễn sống sao cho xứng một đời.
        VTK. 01.10.2015



12 - TÌNH THU
                      (Ngô Quang Hùng)
Mây dào dạt gió khắp phương trời
Nhõng nhẽo Thu hờn lá rụng rơi
Rặng Liễu mơ màng chờ đánh tiếng
Hàng cau bẽn lẽn đợi trao lời
Đàn ai réo rắt vui tươi mộng
Tiếng hát ngân nga ấm áp đời .
Thủ thỉ cùng em câu ước hẹn .
Nghe lòng rộn rã phút giao thời
          1/10/2015 .NQH


13 - HỌA THƠ CHỊ KV
                    ( Phan Tất Văn)
Họa thơ của chị khó vơ trời
Bứt tóc vò tai suýt lệ rơi
Tìm đến Chu Gia thì bặt tiếng
Hỏi qua Trí Bưởi lại im lời
Đêm về vợ bẳn rành đau trốc
Bảnh mắt con kêu thật cức đời
Bài GIÓ mà răng ko thấy gió
Biết mô em kẻ sống sai thời
hì...hì
       PTV 01-10-2015.



14 - ẢNH CƯỚI
                    (Dang Kich)
Mênh mang mây rải khắp bầu trời
Đáy nước in hình ai đánh rơi
Liễu rủ ánh vàng ru khúc hát
Cây vờn sóng biếc nhạc không lời
Chớp liền một thoáng thần tiên ảo
Lưu lại ngày sau khoảnh khắc đời
Ai đó nhớ chăng hình bóng cũ
Lòng không vương vấn chuyện xuân thời.
        DK - 01.10.2015


15 - GIÓ
               ( Châu Quang Thế)
Hương thơm thoang thoảng tự lưng trời
Lá rụng theo làn lúng liếng rơi
Sóng biếc lăn tăn hồ lặng tiếng
Rừng vàng xao xác lá nên lời
Luồn manh áo mỏng quên nhân thế
Cuộn khối tâm tư mặc cuộc đời
Tốc mái tranh sơ khua ẩn sỹ
Đưa vần xướng họa độ xuân thời
           TQC. 01.10.2015



16 - NHỚ
                ( Huong Que)
Thảng thốt mây che khuất góc trời
Nhớ người nhớ cảnh lúc chiều rơi
Trong xanh mặt nước trăng soi bóng
Vàng nhạt hồ thu gió tặng lời
Trách bạn phương trời trôi vạn nẻo
Giận người viễn xứ bỏ quên đời
Người ơi từng trải bao mưa nắng
Thương nhớ về ai của một thời.
             HQ.


17 - NÀNG MÂY
                   (Phương Hoà Chu)
Đi đâu mải miết tận chân trời?
Cứ đợi âm thầm cánh lá rơi
Vui hạ lang thang rồi chẳng nhớ
Mải xuân ngơ ngẩn đã quên lời
Gió mong Vân tím tròn chung thuỷ
Thu muốn Mây xanh cả suốt đời
Đừng dạt rồi trôi về đâu nhé
Để ta được ngắm lúc giao thời
         1/10/2015 PHC



18 - GIÓ
                  (Hà Thu)
Gió bấc buồn lan cả đất trời
Gió lào bỏng rát ước mưa rơi
Gió phơn lặng lẽ không thành tiếng
Gió chướng vi vu sáo hát lời
Gió bão nhà tan sầu nát ruột
Gió nam mát mẻ sướng tê đời
Gió heo se sẽ mùa thu nhớ
Cùng gió đùa vui thuở thiếu thời
        HT 1/10/2015


19 - GIỮA THU, ĐẦU THÁNG
                             (Xân Trần)
Rèm mây lả lướt phía chân trời
Gợn sóng mặt hồ ánh nguyệt rơi
Gió thổi liễu chào ru tiếng nhạc
Mây vờn trúc hát bổng trầm lời
Giữa thu trong trẻo cành xanh lá
Đầu tháng hân hoan mộng cuộc đời
Vân Khánh thi ca cùng bạn hữu
Gặp duyên, tài giỏi lại phùng thời.
        ( XT -1/10/2015)



20 - THU ẨM
                 (Chu Hồng Trung)
Xa xa cánh nhạn níu chân trời
Mây trắng lững lờ chẳng chịu rơi
Thư thả chèo khua hồn dậy sóng
Bâng khuâng rượu rót dạ ngân lời
Ngả nghiêng nâng chén say tình bạn
Ngất ngưởng nhìn nhau thấu lẽ đời
Chưa vãn bể dâu lòng khó luận
Dễ chi quân tử sống theo thời...
       CHT - 01/10/2015.


21 - TUYỆT DIỆU
                       (Thanh Bình)
Hình đức Quan Âm ở giữa trời
Xung quanh lơ lững áng mây rơi
Muôn hoa nở rộ vui mừng tỏ
Dãy núi xanh tươi ẩn chứa lời
Huyền diệu vô vi màu phối cảnh
Thiên nhiên tuyệt tác sắc hoà đời
Nụ cười rạng rỡ hồn thi sĩ
Say đắm lòng ai vượt cả thời.
         TB. 01.10.2015



22 - MÂY
               (Nguyễn Hoàng)
Lơ lửng tầng cao lạc góc trời
Chìm vào đáy nước ánh trăng rơi
Xa nhau mong ước bao điều nói
Gần gũi chờ nghe vẫn nghẹn lời
Dang dở luận bàn nhàm thế sự
Vẹn nguyên bình lặng nhạt dòng đời
Cầu vồng ngũ sắc thay Ô Thước
Nhỏ lệ mưa ngâu cũng hết thời.
           NH. 01/10/2015.


23 - SONG HÀNH
                      (Bảo Hoàng)
Sẽ mãi bên nhau suốt chặng đời
Dẫu rằng lỡ nhịp địa cầu rơi
Thề xưa chẳng thể nào sai hẹn
Nguyện cũ không đâu dễ nuốt lời
Quân tử đôi chân dùng đạp đất
Chính nhân cặp mắt để trông trời
Song hành thệ ước cùng viên mãn
Mộng đích còn xa vẫn thức thời...
          01.10.15. BH.



24 - ĐỘC ẨM
                         (Nhuy Gialai)
Này GIÓ, này MÂY...tận cuối trời
Này mình ta cạn giọt sầu rơi
Vấn vương há phải từng tao ngộ
Thơ thẩn riêng mang cạn ý lời
Ngỡ trút tâm tư, hoài vướng mộng
Lạc dòng hư ảo, vẫn ơn đời.
Người ơi! dẫu nặng lòng dâu bể
Xin chút hương xưa- mãi một thời...


25 - CHIỀU THU BÊN EM
                          (Hoàng Xuyên)
Cùng em dạo bước ngắm khung trời
Trong buổi vàng thu nắng nhẹ rơi
Xào xạc rừng thông reo điệu nhạc
Lao xao rặng liễu hát ca lời
Tâm hồn xao xuyến vui khôn xiết
Lòng dạ bâng khuâng sướng nửa đời
Nắm chặt tay nhau về bến đỗ
Tình yêu lẽ sống của muôn thời
     02/10/2015



26 - NGHĨA BỀN...
                          (Vũ Tháp)
Biết muôn tin vui một tối trời
Năm canh thao thức ngóng sương rơi
Ngỡ ngàng bút động chào..vài tiếng
Lặng lẽ thơ giăng tỏ mấy lời
Núi nọ thấp cao... theo thế cuộc
Biển kia lên xuống... quyện dòng đời
Câu thơ thì mãi...không đen trắng..!
Chữ nghĩa bền lâu...đẹp tứ thời...
           02/10/2015...VT


27 - GIÓ
                     (Tran An)
Gió thổi đưa mây dạo khắp trời
Thu vàng xào xạc lá rơi rơi
Gió nâng diều nhỏ tươi vang sáo
Sáo vọng nhạc ngân đẹp ý lời
Gió tặng mát êm cho trần thế
Lốc Xoay tàn phá giật boa đời
Gió đưa hương thoảng chùm hoa bưởi
"Hương thầm"luyến nhớ suốt bao thời.
02.10.2015.Trần An.



28 - NỖI NHỚ - Bài 1
                      (Phạm Thu Châu)
Đem nỗi nhớ nhung rải giữa trời
Dệt thành lưới ngọc hứng sao rơi
Biển khuya dát bạc thuyền thưa sóng
Bến cũ phai hương gió kiệm lời
Thổn thức canh chầy nơi gửi phận
Đắn đo ngày đoạn chốn neo đời
Ước chi tay nắm bàn tay nhỉ
Để đóa trà mi đỡ lỡ thời
             PTC.


29 - ĐÊM YÊU ĐƯƠNG
                 (Dung Nguyen Xuan)
Chim đêm một tiếng lạc lưng trời
Khe khẽ ngoài hiên chiếc lá rơi
Thình thịch nhịp tim lòng cất hát
Êm đềm tiếng thở nhạc không lời
Đượm nồng giữ mãi theo năm tháng
Say đắm mang theo suốt cuộc đời
Thu dạ heo may về dưới phố
Tình ta đâu có phút giao thời
            2/10/15 NXD.
    ( Còn tiếp Phần 2)     

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian