Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly- Chùm thơ Huy Uyên

VỀ ĐỨNG BÊN CẦU CŨ NÓI CHUYỆN BIỆT LY
-------------Chùm thơ Huy Uyên-----------


KHÓI MÂY

Dập duềnh em và núi
sóng biển trôi trời chiều
em về chi quá vội
để bơ vơ mình tôi .

Hồ ngàn năm bỏ lại
tình hai ta khói mây
mộng tưởng người ai hái
đem trao người chiều nay .

Bến bờ xưa còn đó
chỉ còn em và tôi
tình xưa giờ quên ngõ
đem treo cuối chân trời.

        Huy Uyên

Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly


Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly

Ngửng mặt nhìn trời rộng
dưới chân bóng sông dài
ngày ta thôi bầu bạn
đập gương mà chia hai

Trời hồ như xuống thấp
sông thoáng mây đã cạn

Khói sóng mờ cố-nhân...


Huy Uyên

Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly



KHÂM-ĐỨC

Vào dạo đang chôn một mối tình
lên đồi anh hái hoa sim
núi bảng lảng quên đất trời Khâm-Đức .

Ai đó trong ngày không hề hẹn ước
quạnh quẻ sân bay nấm mộ chiều
đỏ mắt người bóng cô liêu .

Trên đồi Charlie mây bay qua vội
lặng lẽ bàn tay người đưa vẫy
Khâm-Đức đêm đi vội vàng
những con đường ngút gió .

Dưới lủng sâu ngàn đời bỏ ngõ
giọng người trên núi thầm thì
người ơi, ở lại với Charlie .

               Huy Uyên

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian