Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trở lại Hải Vân- Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

VỀ THĂM ANH CHỊ
              (Kính tặng anh chị Đạt –Khoa)

Tôi về thăm chị thăm anh
Dưới chân đèo Hải Vân xanh ngút ngàn
Mây trời sương khói lang thang
Đường lên đỉnh núi mênh mang hương rừng
Hải Vân hùng vĩ điệp trùng
Xa xa biển biếc nhuộm cùng núi non
Đã lâu không ghé Hải Vân
Lòng tôi nhớ lắm tình thân mong chờ
Núi đèo chắc cũng ngẩn ngơ
Khi về mang cả túi thơ tặng người




VỊNH ĐÈO HẢI VÂN

Trèo lên, trèo lên tuột lại leo
Tuột xuống, leo lên lại muốn trèo!
Trên núi chênh vênh mây lơ lửng
Dưới biển thẳm sâu nước trong veo
Em leo lên trước nhìn cảnh trước
Anh bám theo sau cố mà leo
Nhất động kỳ quan xưa nay vịnh
Thiên tạo Hải Vân thả hồn theo.




TÔI YÊU HẢI VÂN

Tôi yêu đèo núi Hải Vân
Xin đừng hỏi đã mấy lần ghé qua
Biển xanh trùng điệp gần xa
Núi non lớp lớp la đà khói mây
Hẹn em dưới bóng hàng cây
Rừng thưa bên suối nắng đầy hồn nhiên
Dung dăng vào tới động tiên
Em ra tắm nắng giữa miền quê yêu
Ngỡ ngàng cảnh đẹp liêu xiêu
Ngả nghiêng trời đất về chiều lòng ta
Hải Vân níu chặt không ra
Nghe say giọng hát thiết tha nơi này
Núi đèo cõng khói sương dày
Lời thương hòa quyện gió lay hương rừng

-----------------Nguyễn Vĩnh Bảo- Tháng 1/2015-----------------

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian