Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình...trộm?- Xuân Môn

TÌNH... TRỘM ?

Tình...trộmCó người ngông cướp tiền vàng
Lợi danh tình nghĩa giữa đàng thế nhân
Tôi hiền nhát đến cù lần
Mỏng duyên đành chịu túng bần... tình yêu

Nhà bên bóng nguyệt dập dìu
Hoa Quỳnh nở trộm giấu nhiều tình em
Gió thu ngang cửa say mèm
Chiều nghiêng buông ánh mắt mềm lả lơi

Tình em trăng khuyết nửa vời
Nửa đầy níu kéo nửa vơi hững hờ
Tình tôi đắm đuối ngu ngơ
Ước ao tay mộng hái mơ vườn người

Hương Quỳnh chẳng để phần tôi
Em mang phát hết cho người đẩu đâu
Xin tình... ngại bẽ mặt nhau
Lì vay... nhận cái lắc đầu dửng dưng?

Tôi hoang mang chốn chẳng đừng
Mộng du lén nhặt gom từng cơn say
Không làm được cướp tình... ngay
Đêm tôi rình trộm... bóng ngày có em!
 

Xuân Môn- Tháng 8/2015       

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian