Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thương lắm Quảng Ninh- chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

 THƯƠNG LẮM QUẢNG NINH
chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
-----o0o-----


    ĐÊM THÀNH PHỐ HẠ LONG
(Quý tặng Ng. V. Tr)

Đêm thành phố Hạ Long
Những ánh đèn lung linh
Lấp lánh nhấp nhô theo sóng biển
Những con tàu đứng chờ vào âu cảng
Tung bọt sóng trắng
Những chiếc xe than nối đuôi nhau “gồng mình”
Chớp đèn pha nhấp nháy
Thành phố Hạ Long hôm nay
Đang vươn vai thức dậy
Như chàng trai cô gái tuổi đôi mươi
Anh thợ lò vào ca
Những băng chuyền hối hả
Những cô công nhân dọn vệ sinh vất vả
Làm cho thành phố ngày xanh đẹp thêm
Những cơn gió từ biển thổi vào mỗi đêm
Âm vang thành bản trường ca vô tận
Từng đoàn khách từ khắp bốn phương xa
Mỗi ngày về đây đông vui nhộn nhịp
Về đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên
Một tuyệt tác còn hoang sơ mới lạ
Đêm thành phố Hạ Long sao mà đẹp quá
Tôi mơ một ngày trở lại thành phố Hạ Long
Được đắm mình trong đêm nghe khúc ca “Người thợ mỏ”.

Thương lắm Quảng Ninh



NHỚ QUẢNG YÊN

Tôi về thăm lại Quảng Yên
Giữa mùa thu chín ngọt miền quê xưa
Nồng nàn nhớ cánh rừng thưa
Đồi thông nơi hẹn hò đưa em về
Đã qua mùa nhớ ấy chưa?
Bài thơ em tặng chiều mưa ố vàng
Phai phai nhuộm tím thời gian
Còn in trong trái tim mang dáng người
Ước gì trở lại một thời
Để tôi gom hết những lời thương yêu
Vẩn vơ nghĩ đến bao điều
Một mình ngồi nhớ bóng chiều Quảng Yên.

Thương lắm Quảng Ninh



THƯƠNG LẮM QUẢNG NINH ƠI

Quảng Ninh ơi - Hạ Long ơi!
Những ngày mưa lũ dồn dập tràn về
Nghe tin ấy trong này đau thương lắm
Những cảnh xơ xác tan hoang
Đồ đạc trong nhà cuốn trôi theo lũ
Những con người xấu số bị đất đá chôn vùi
Những lớp bùn than theo nước xoáy cuốn trôi
Làng xóm, ruộng vườm, phố phường ngập nước
Khó tin nổi đất trời thay đổi nhanh đến thế
Đã mấy mươi năm chưa bao giờ có lũ
Thật bất ngờ và cũng thật tang thương
Những hầm than chưa biết khi nào trở lại hoạt động bình thường
Hàng ngàn công nhân đứng nhìn cảnh nước lũ hoành hành
Đang vật lộn ngày đêm trong đói lạnh
Đang gồng mình với thiên nhiên
Thương lắm Quảng Ninh ơi!
Cả nước đang chung tay sẵn sàng chia sẻ
Để Quảng Ninh thoát khỏi cảnh đói nghèo
Để Quảng Ninh vươn tới những tầm cao
Để vang mãi khúc ca người thợ mỏ

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian