Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Áo nâu- Xuân Môn


Nâu sồng áo mẹ


ÁO NÂU

Nâu sồng áo mẹ ngày xưa
Cõng thời gian ngược bước đưa con về

Cái thời chân đất nón mê
Thanh xuân dầm dãi nắng hè mưa đông
Vai kia mẹ gánh ruộng đồng
Vai này quẩy việc nhà chồng - nước non

Áo nâu vai vá bạc mòn
Một đời se chỉ cho lòn lỗ kim
Trầu xanh làm khổ răng đen
Vôi đời bạc trắng tình duyên đỏ hồng

Mồ hôi mẹ đổ vào trong
Thương con thế chấp, đổi đong cuộc đời
Rút lòng Tằm kết kén tươi
Vì con hóa nhộng để người kéo tơ

Chắt chiu, nhặt nhạnh đói no
Tảo tần đêm vạc, ngày cò đồng sâu
Con khôn lớn – mẹ bạc đầu
Tháng ngày vất vả nhăn nhầu thời gian...

Mẹ dành gấm lụa cho con
Mồ hôi loang lổ bạc mòn áo nâu!

Xuân Môn

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian